Mời các bạn xem bộ ảnh về vẻ đẹp của ngôi trường mang tên Bác dưới góc nhìn của một học sinh mới sau 5 phút dạo quanh sân trường


Từ hào là thầy và trò ngôi trường mang tên Bác- trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.


Ngôi trường khang trang, sạch đẹp với 4 dãy nhà và rất nhiều cây xanh được bố trí quanh trường tạo cảm giác thoải mái và không khí trong lành

 





Sân trường rộng rãi được trang bị các cột bóng rổ phục vụ cho các hoạt động thể thao của các bạn học sinh sau mỗi tiết học căng thẳng



Cây bàng gắn bó với tuổi học trò mang lại bóng râm dịu mát cho các bạn học sinh tránh khỏi cái nắng gay gắt mùa hạ- ngồi học bài, tâm sự chuyện học đường, đàn hát, và nhiều hoạt động khác nữa…


Chiếc trống trường nhỏ bé đã gắn bó với ngôi trường 16 năm qua, ngày ngày vẫn đều đặn gióng giả vang lên từng hồi báo hiệu giờ vào lớp và giờ tan trường

Và một hồi trống cũng vừa vang lên báo hiệu kết thúc 5 phút nghỉ giữa giờ học - vừa đủ thời gian để dạo quanh sân trường một vòng. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa để tôi lại tiếp tục dẫn các bạn đến thăm từng góc nhỏ thú vị trong ngôi trường thân yêu của chúng tôi!


Đỗ Tuấn Bảo- lớp 10N1 (CLB Phóng viên)