Sáng thứ 4/7/20 vừa qua, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành xác lập kỉ lục mới khi có tới 3989 thí sinh tham gia kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào. Để có một kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của thầy cô trong Hội đồng giáo dục Nhà trường, không thể không kể đến sự tích cực tham gia của 138 bạn tình nguyện viên – những người trực tiếp giúp đỡ phụ huynh và thí sinh trong ngày thi tuyển.

Năm nay, nhiều câu chuyện và khoảnh khắc đáng nhớ của các tình nguyện viên đã mang lại ấn tượng mạnh, gây xúc động với tinh thần nhiệt huyết, không ngại gian khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hãy cùng phóng viên chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ và lắng nghe tâm sự của “những người trong cuộc”.

Từ việc hướng dẫn phụ huynh…

Do số lượng thí sinh năm nay lập kỷ lục, 3 Hội đồng thi đã được xác lập: Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Nhà C và Nhà K (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), khiến cho nhiều phụ huynh không khỏi bỡ ngỡ. Hiểu được những khó khăn ấy, các bạn tình nguyện viên đã tận tình hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc tìm đúng địa điểm thi cho con.


Các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của phụ huynh

Bạn Phạm Trung Anh (11N2) kể rằng: “Năm nay, đứng tại điểm thi Trường Nguyễn Tất Thành, mình hơi áp lực vì mình nhận hỗ trợ số lượng thí sinh gấp 2-3 lần so với năm ngoái - khi làm nhiệm vụ tại Nhà K. Ban đầu số lượng học sinh còn ít, nên công việc khá nhẹ nhàng, nhưng từ 7h trở đi, lượng học sinh và phụ huynh đến trường càng lúc càng đông, mình hỗ trợ cùng một lúc 3-4 phụ huynh, đồng thời còn phải lưu ý các bác, các cô chú đứng đúng vị trí được Nhà trường bố trí để không ảnh hưởng đến địa điểm thi. Tuy hơi khó khăn nhưng đối với mình, đây là một trải nhiệm bổ ích, vì mình được học hỏi thêm nhiều điều”.

… đến việc đội mưa đưa thí sinh đến đúng địa điểm để kịp giờ làm bài…

Sáng sớm Hà Nội mưa như trút nước chính là một thử thách khó quên cho các tình nguyện viên trong việc hỗ trợ đưa thí sinh đến đúng điểm thi. Chạy đi chạy lại vì nhầm lẫn giữa các hội đồng thi, động viên các em thí sinh trước giờ làm bài kiểm tra, hay nhường ô, nhường áo mưa cho các em, cởi giày chạy chân đất cho nhanh,… đã trở thành những hình ảnh “quen thuộc” trong buổi sáng ngày 4/7. Bạn Lê Đức Hải (10D1) bày tỏ: “Tuy phải chạy đi chạy lại nhiều lần nhưng may mắn các em được mình giúp đỡ không ai bị muộn giờ làm bài cả! Dù hơi vất vả nhưng đối với mình, đây là một kỉ niệm rất đáng nhớ!”.



Tình nguyện viên hướng dẫn các em vào phòng thi…


…và cả che ô đưa các em đến đúng địa điểm làm bài kiểm tra

Ấn tượng nhất trong ngày có thể kể đến trường hợp của bạn Nguyễn Minh Quân (10D3) – nam tình nguyện viên đã sẵn sàng cõng em thí sinh dưới trời mưa để đến điểm thi cho kịp lúc.


Nguyễn Minh Quân (10D3) không ngần ngại đội mưa cõng một bé thí sinh đến điểm thi

Minh Quân chia sẻ: “Khi ấy vì sát giờ thi rồi mà không có xe nào để chở em từ Hội đồng thi Trường Nguyễn Tất Thành sang Nhà K cả. Mình định hai anh em cùng chạy đến điểm thi, nhưng trời mưa to quá, em lại hơi chậm, vậy là mình bảo em cầm ô, còn mình cõng em chạy luôn cho nhanh!”.

… và cả việc đảm bảo trật tự sau giờ thi


Khung cảnh đông đúc sau khi hết giờ làm bài tại điểm thi Trường Nguyễn Tất Thành

Kết thúc giờ làm bài, tâm lí phụ huynh ai cũng muốn có thể nhanh chóng đón con, hỏi han tình hình thi cử. Bởi vậy, các tình nguyện viên đã gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo trật tự tại điểm thi, song đây cũng là lúc mọi người chứng kiến được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Bạn Lương Quỳnh Trang (11N2) tâm sự: “Trong lúc các phụ huynh đón con sau khi bài thi kết thúc, có một hình ảnh khiến mình rất cảm động. Một bác phụ huynh loay hoay tìm em bé nhà mình, bác cứ kiễng để nhìn ra xa, thế mà hóa ra em lại chạy đến ngay cạnh bác rồi. Vừa thấy con, bác liền bế bổng em lên, hỏi han em làm bài tốt không và trao cho em cái ôm ấm áp. Dù bác đã đợi mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi và bị ướt hết vì trời mưa, nhưng lúc ấy nhìn hai cha con vui và hạnh phúc lắm”.


Đáng nhớ nhất với Trang là hình ảnh hai cha con trao nhau cái ôm ấm áp


Đội tình nguyện chúc mừng các em thí sinh đã hoàn thành xong bài thi của mình

Một mùa tuyển sinh lớp 6 nữa lại trôi qua, bạn Phạm Đăng Thành (11D4) thổ lộ những trăn trở khi đứng trên cương vị là đội trưởng đội tình nguyện: “Trước hôm thi, mình lo lắng nếu trời mưa, mọi thứ sẽ rất hỗn loạn và khó kiểm soát, thậm chí mình còn ngủ muộn để nghĩ các phương án đề phòng nữa. Nhưng hôm sau, khi mưa rồi, mình mới nhận ra mọi thứ không phức tạp như thế bởi xen giữa những bước chân, tiếng ồn ào từ dòng người và cơn mưa nặng hạt, đã có các bạn tình nguyện viên đổ những giọt mồ hôi cùng tấm lòng nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.


“Có lẽ, mưa không thể làm “ướt” được tinh thần của chúng mình và đối với các em thí sinh khi ấy, có lẽ cơn mưa mùa hạ này chỉ là những giọt nước trên chiếc ô các tình nguyện viên cầm mà thôi, vì đơn giản, tất cả đã có chúng mình lo!– Đăng Thành vui vẻ chia sẻ


Cảm ơn đội tình nguyện đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Vậy là kỳ tuyển sinh lớp 6 đã kết thúc tốt đẹp với sự nỗ lực không ngừng của thầy cô và các bạn tình nguyện viên của ngôi trường mang tên Bác. Đây sẽ là những dấu ấn với kỷ niệm và cảm xúc khó quên, giúp các bạn có nhiều trải nghiệm mới mẻ và ngày càng vững vàng hơn trong thời gian tới. Cùng chúc cho đội tình nguyện sẽ giữ được tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm trong suốt mùa thi 2020 và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình!

Bài viết: Đặng Quỳnh Chi (10D2) Vũ Đinh Ngọc Khuê (10D2)

Ảnh: Vũ Đinh Ngọc Khuê (10D2)Nguyễn Đỗ Bảo Ngân (8A7)