Thông tin chàng trai không tay chân kỳ diệu nhất hành tinh Nick Vujicic sẽ quay trở lại Việt Nam lần thứ hai trong đêm gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” (Chương trình do Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam – Ban Thanh thiếu niên VTV6, Báo Thanh niên và Tập đoàn Hoa Sen phối hợp thực hiện) vào 20 giờ ngày 24/5/2014 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã mang đến tâm trạng háo hức chờ đón của người dân thủ đô.

Hiểu được mong muốn của thế hệ trẻ - của những học sinh thân yêu muốn được giao lưu gặp gỡ với tấm gương vượt lên số phận, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã tạo điều kiện để các em thực hiện được ước muốn. 500 tấm vé được trao về các đơn vị lớp trong toàn trường, ai ai cũng háo hức chờ đón sự kiện…

Từ 18h00 đã có khá nhiều học sinh và cả các thầy cô giáo đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tìm một chỗ ngồi thuận lợi chờ sẵn.




Háo hức chờ đón thần tượng

Mặc dù đang là tâm điểm của đợt nắng nóng, nhưng không khí trên Sân vận động lại rất thoáng mát, lại được hỗ trợ bởi những chiếc quạt xinh xắn mà Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở mỗi ghế ngồi, nên dù phải đợi lâu nhưng trên gương mặt mọi người vẫn nở nụ cười tươi rói.

Đúng 20h, chương trình bắt đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoành tráng về quy mô và sâu sắc về ý nghĩa, khơi dậy trong mỗi người ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tình yêu với Tổ quốc, và nhất là nghĩa vụ phải sống đẹp.




Những tiết mục văn nghệ đặc sắc (Ảnh: nguồn Internet)

Và “người được mong đợi nhất”- Nick Vujicic xuất hiện trong sự tung hô chào đón của cả sân vận động. Đã từng đọc nhiều bài viết về anh, đã từng xem những clip cảm động của anh được đăng tải trên mạng, và thật hạnh phúc khi lúc này được gặp gỡ trực tiếp con người bằng xương bằng thịt bình thường mà phi thường ấy!

Với phong thái tự tin, với nụ cười hiền thường trực, và với cách diễn thuyết trôi chảy hấp dẫn, anh đã thực sự thuyết phục được tất cả những người có mặt. Chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng anh đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ với những người trẻ chúng tôi, mang đến cho chúng tôi niềm tin và lay tỉnh phần nghị lực còn ẩn náu đâu đó trong mỗi người…


Nick Vujicic- tấm gương nghị lực phi thường(Ảnh: nguồn Internet)

Cũng trong đêm gala, chúng tôi còn được giới thiệu về 23 tấm gương nghị lực vượt lên số phận khác nữa. Đó những cô chú, những anh chị, và cả các em nhỏ đến từ khắp mọi miền trong dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta. Con số 23 ấy chỉ là phần nhỏ trong số những tấm gương nghị lực điển hình được chọn trong cuộc thi viết “ Gương nghị lực phi thường”. Thông qua những câu chuyện có thật về những con người nghị lực, chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt đã góp phần đánh thức những giá trị sống tốt đẹp trong mỗi con người Việt Nam.

Chương trình khép lại mà vẫn còn để lại những dư âm bâng khuâng cho mỗi người tham dự… Trước những người có cảnh ngộ không may mắn, lần đầu tiên cảm xúc thức dậy trong tôi không phải là tình thương mà là sự ngưỡng mộ, trân trọng, khâm phục… Hóa ra thần tượng không phải tìm đâu xa, mà ở ngay xung quanh chúng ta trong cuộc sống đời thường. Thế hệ trẻ chúng tôi đã nhận ra cho mình một định hướng đúng đắn để phát triển nhân cách - có lẽ đó là điều quý giá nhất mà chương trình đã mang lại cho chúng tôi!


Phóng viên NTT