Năm học 2014 - 2015 vừa mới bắt đầu chưa lâu nhưng một “đội quân đặc biệt” của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã ra quân và trở về trong niềm hân hoan, đầy tự tin chiến thắng. Đó là 18 bạn học sinh tiêu biểu đại diện cho học sinh toàn trường tham dự kì thi chọn HỌC SINH GIỎI lớp 12 cấp thành phố năm nay:

STT

       Họ và tên

      Ngày sinh

    Lớp

Môn dự thi

1

Nguyễn Kỳ Duyên

     20/03/1997

    12A2

Toán

2

Trần Thị Khánh Huyền

     18/07/1997

    12A1

 Toán

3

Bùi Minh Nghĩa

     06/01/1997

    12A1

Vât lý

4

Hoàng Anh Tuấn

     27/03/1997

    12A1

Vât lý

5

Đào Mạnh Linh

     10/09/1997

    12A1

Hóa học

6

Nguyễn Trung Thắng

     18/11/1997

    12A1

Hóa học

7

Lâm Đàm Thiều Ly

     26/11/1997

    12D2

Ngữ văn

8

Lê Ngọc Trâm

     19/09/1997

    12D2

Ngữ văn

9

Nguyễn Thị Kim Oanh

     14/08/1997

    12D1

Lịch sử

10

Vũ Đình Hoàng

     06/09/1997

    12D3

Lịch sử

11

Trương Hà Ngân Anh

     05/08/1997

    12D1

Địa lý

12

Hoàng Minh Giang

     30/12/1997

    12D1

Địa lý

13

Đinh Hải Nam

     29/06/1997

    12A2

Sinh học

14

Lê Xuân Bách

     01/09/1998

    11A1

Sinh học

15

Lê Mạnh Quân

     12/10/1998

    11A2

Sinh học

16

Võ Quỳnh Lan

     18/11/1997

    12D3

Tiếng Anh

17

Trần Bùi Hồng Giang

     25/11/1997

    12D1

Tiếng Anh

18

Bùi Anh Quân

     06/06/1998

    11D2

Tiếng Anh

 

18 gương mặt trên đều là những học sinh ưu tú, có bề dày thành tích học tập và đặc biệt nổi trội trong chính các môn học mà các bạn đã dự thi. Bạn Lâm Đàm Thiều Ly (lớp 12D2) thành viên đội tuyển Ngữ Văn cho biết : “Mình thực sự rất vui vì đã cố gắng hết mình, hoàn thành bài thi mà không có gì hối tiếc. Kiến thức mình được học từ thầy cô rất sát với đề thi, chỉ cần học và nắm vững là có thể giải quyết đề một cách dễ dàng, nhanh chóng. Mình cũng rất hi vọng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp trong thời gian sớm nhất”. Cô bạn với má lúm đồng tiền duyên dáng, cười tít mắt và chia sẻ thêm lời khuyên cho các em dự thi năm tới: “Học và thi trước hết là cho bản thân, sau là đền đáp công ơn của thầy cô và cha mẹ, vì thế mình hi vọng các bạn sẽ luôn cố gắng hết mình. Các em hãy cố gắng tích lũy thật nhiều kiến thức do các thầy cô truyền đạt, nó sẽ rất có lợi cho việc làm bài của các em!

.

Bạn Lâm Đàm Thiều Ly (lớp 12D2)

Khác với Thiều Ly, Đinh Hải Nam đến từ lớp 12A2, đội tuyển Sinh học lại cho rằng: “Kiến thức của bài thi thực sự rất rộng. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt chúng mình vẫn hoàn thành bài thi một cách tốt nhất, mình không chắc có thể tiến xa hơn nhưng chắc chắn mình đã nắm được giải trong tay. Hehe”.


Bạn Đinh Hải Nam (lớp 12A2)

Không giấu được hết niềm vui sau khi thi xong giống như các bạn, Vũ Đình Hoàng thành viên đội tuyển Lịch sử nói trong mừng rỡ: “Mình rất thích đề thi này, những kiến thức được thầy dạy đã đáp ứng bài thi bài thi của mình một cách tối đa. Mình như được sống lại cùng với lịch sử, theo mình kết quả cũng sẽ rất khả quan”. Đôi mắt cậu sáng lên tràn đầy hi vọng, Hoàng như đang truyền cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt với môn Lịch sử nói riêng và lịch sử nước nhà nói chung khi mà Lịch sử đang bị đối xử thiếu công bằng.


Vũ Đình Hoàng (lớp 12D3)

Và còn biết bao gương mặt khác cũng đang mỉm cười hạnh phúc với sự cố gắng của chính bản thân mình. Mong rằng với những nỗ lực đã qua và niềm tin chiến thắng mãnh liệt ấy, “đội quân đặc biệt” của chúng ta sẽ sớm nhận được những tin vui trong thời gian sớm nhất.

Chúc các bạn luôn giữ được trong mình niềm say mê học tập, xứng đáng là những gương mặt tiêu biểu cho học sinh toàn trường, tô điểm thêm cho bảng thành tích học tập của ngôi trường mang tên Bác!

 

Lê Thùy Dương – CLB Phóng Viên