Với mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh giúp các em học sinh rèn luyện thể chất, thúc đẩy niềm đam mê với thể thao nói chung và bộ môn bóng đá nói riêng, sáng ngày 25/3/2018, buổi lễ khai mạc Giải Bóng đá Học sinh thường niên khối THPT lần thứ 15 trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra trong niềm hân hoan của thầy và trò Nhà trường.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là ở các cấp Phổ thông đang được chú trọng đẩy mạnh với nhiều hoạt động đa dạng, nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ phía học sinh cũng như sự quan tâm sâu sắc từ các bậc cha mẹ. Giải Bóng đá dành cho học sinh do Đoàn trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đó. Chia sẻ với phóng viên YRC, thầy giáo Vũ Hồng Hải - giáo viên tổ Thể dục, đồng thời là vị trọng tài tài ba luôn theo sát từng bước chân của các cầu thủ trẻ trên sân cỏ gửi gắm: “Thầy mong thông qua các hoạt động thể thao không riêng gì môn bóng đá như này, sức khỏe và trí lực của các em sẽ được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, giữa các đội bóng liên quân các lớp với nhau sẽ có thêm một sợi dây được nối bền chặt hai đầu, đó là sợi dây của tình bạn, tình đoàn kết và tinh thần tương hỗ. Mình chơi thể thao vì mục đích cao thượng ấy”.


Thầy và trò trước thềm trận đấu vòng bảng (khối 10)

Tham dự giải đấu năm nay có 13 đội bóng (6 đội khối 10 và 7 đội khối 11) với gần 100 cầu thủ đều là lứa học sinh đang theo học tại ngôi trường mang tên Bác. Hai khối sẽ thi đấu song song để chọn ra đội bóng chiến thắng chung cuộc của mỗi khối, mang vinh quang về cho cổ động viên và người hâm mộ. Các đội của mỗi khối chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, đội nhất mỗi bảng sẽ có được tấm vé vào bán kết, chung kết và giành chiếc cúp vô địch danh giá nhất.

Mở màn cho ngày ra quân đầu tiên của các cầu thủ trẻ là 4 màn so tài không cân sức, hứa hẹn một mùa giải đầy gay cấn và hồi hộp đến nghẹt thở. Họ đã ra sân với tinh thần thể thao tập trung cao thượng, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hay và đẹp mắt.


Trận đối đầu giữa đội bóng lớp 11N1 và đương kim vô địch khối 10
giải bóng đá THPT trường Nguyễn Tất Thành năm 2017: lớp 11N3

Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay, nhà đương kim vô địch 11N3 cho thấy một lối chơi khá mềm mỏng ngay từ những phút đầu của hiệp 1. Tuy vậy, sự linh hoạt trong những chuyển động của đôi bàn chân khéo léo như muốn khẳng định lại rằng: 11N3 không hề chủ quan. Họ nhanh chóng tận dụng cơ hội của mình khi được hưởng quả đá phạt góc. Bóng đập vào tay thủ môn đội bạn. 1- 0 nghiêng về 11N3 nhờ pha lập công của Hoàng Long. Các chân sút của 11N1 không vì thế mà mất bình tĩnh, tỉ số được san bằng ngay sau đó khi tiền vệ Hoàng Sơn 11N1 sút thủng lưới đội bạn. Sang đến hiệp 2, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, Hoàng Sơn tiếp tục lập cú đúp, nâng tỉ số bàn thắng lên thành 2-1 cho đội mình. Kết thúc chung cuộc, 11N1 thắng đội bóng 11N3 với tỉ số 2-1.


11N3 ép sát cầu thủ đội bạn

Bạn Vũ Duy Hiếu, một cầu thủ của 11N1 chia sẻ sau trận đấu hồi hộp: “Theo mình, yếu tố quan trọng giúp 11N1 chiến thắng hôm nay là tình đoàn kết, sự phối hợp ăn ý với nhau và một phần thực sự là do may mắn. Trận đấu được đẩy lên cao trào từ lúc Sơn sút vào quả đầu tiên. Lúc đấy bọn mình mới thực sự có niềm tin rằng 11N1 sẽ chiến thắng. Và chính niềm tin sắt đá đấy đã đưa 11N1 đến với chiến thắng ngày hôm nay. Phải công nhận rằng, 11N3 là một đội bóng rất mạnh và có kĩ thuật tốt”.


11N1 – Một chiến thắng xứng đáng

Trong một diễn biến khác, đội bóng của 11A2 với lối chơi mạnh mẽ đã dễ dàng giành chiến thắng trước liên quân 3 lớp 11D1, 11D2 và 11D5 với tỉ số 4-0.


Anh Quân 11D5 dẫn bóng đầy chuyên nghiệp, gây khó khăn cho đội bóng áo vàng


Đức Minh 11A2 với đôi chân nhạy bén


Cầu thủ số 19 của đội bóng áo vàng 11A2 với cú sút đầy uy lực

Ở trận đối đầu giữa 2 lớp 10A1 và 10N3, Hoàng Anh 10A1, Xuân Thanh và Đức Thọ của 10N3 cũng đã lần lượt ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ lập công trong ngày ra quân đầu tiên này. Với chiến thắng 2-1 nghiêng về 10N3, các cầu thủ cho chúng tôi thấy được một tình yêu mãnh liệt với bóng đá.


Các chiên binh trẻ 10A1, 10N3 chiến đấu đến cùng

Bên cạnh các trận đấu vừa rồi, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến màn cân sức giữa 2 tân binh: Liên quân 10N2, 10D3 và đội bóng của 10N1. 10N1 là một đội bóng mạnh, được đánh giá cao trong mùa giải. Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu chính thức diễn ra, 10N1 nhanh chóng dồn những pha tấn công hiểm hóc về phía khung thành đội bạn. Áp lực của thủ thành Trọng Đạt 10N2 bên phía liên quân 2 lớp N2D3 là rất lớn trước một đội bóng có lối chơi sắc sảo đầy kĩ thuật. Chính sự tập trung cao độ của thủ môn Trọng Đạt và pha sút đẹp mắt của chân sút Hồng Phong 10D3 đã sớm mang lại chiến thắng 1-0 cho liên quân 2 lớp ngay từ những phút đầu của hiệp đấu thứ nhất. Nhiệm vụ khó khăn nhất giờ đây cho các cầu thủ liên quân 10N2, 10D3 là bảo toàn tỉ số đến cuối trận.


Màn tranh chấp bóng giữa Đức Anh 10N2 với đội bạn


Hoàng Hải 10N1 liên tục tấn công về phía khung thành thủ môn Trọng Đạt đòi lại điểm số cho đội mình


Vẫn là Cao Hoàng Hải với những pha bóng đầy thách thức

Chia sẻ với phóng viên cách để giữ vững tâm lí bình tĩnh trước những cú sút hiểm hóc, thủ thành Trọng Đạt 10N2 thẳng thắn: “Em không hề sợ chị ạ. Lúc bóng đến gần thì em chỉ tập trung nghĩ đến quả bóng chứ không nghĩ về việc đội bận mạn tới cỡ nào. Điều quan trọng là mình phải rất tập trung để giữ được một cái đầu lạnh trên sân cỏ”.


Thần thái tự tin, không chịu khuất phục hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ triển vọng của 10N2, 10D3

Ngọc Thắng 10N2 - chân sút cừ của đội bóng liên quân chia sẻ thêm sau màn so tài: “Em khá bất ngờ khi đội mình được đánh giá thấp hơn lại có thể dẫn trước tỉ số. Bọn em đều đã rất cố gắng đá hết mình và mang chiến thắng đầu tiên về cho đội. Tuy chỉ là vòng bảng nhưng sau tiếng còi của trọng tài và tỉ số chung cuộc là 1-0 khiến cả đội vỡ òa trong hạnh phúc. 10N1 thực sự rất mạnh và thay mặt đội bóng, em muốn gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên vì đã cổ vũ tinh thần cho bọn em trước một trận đấu tưởng chừng như khó nhọc này”. Kết thúc trận, đội bóng liên quân dẫn trước 10N1 với tỉ số 1-0.

Ngày thi đấu đầu tiên giữa 4 đội bóng đã khép lại với các kết quả chung cuộc: 11N1 2–1 11N3, 11A2 4-0 liên quân 11D1D2D5, liên quân 10N2D3 1-0 10N1, 10N3 2-1 10A1. Có thể nói, giải bóng thường niên trường Nguyễn Tất Thành đã và đang trở thành một sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh, nhớ đó mà tình đoàn kết cũng như tinh thần thượng võ không chỉ có ở các cầu thủ mà còn có trong trái tim mỗi học sinh ngôi trường mang tên Bác được trau dồi và phát triển.

Chúc cho các đội bóng bình tĩnh, tự tin và cống hiến thêm nhiều màn trình diễn nảy lửa trên sân cỏ!

Bài viết: Chu Huyền Anh (11D5)

Ảnh: Lê Hoàng Vĩnh Long (11D4)