Thấm thoắt đã một học kì trôi qua.... Vậy là chúng tôi - những thành viên của gia đình 10D2 đã cùng nhau đi qua 5 tháng của những năm học THPT ngắn ngủi. 5 tháng không phải là thời gian quá dài nhưng đối với mỗi thành viên 10D2 chúng tôi, nó lại vô cùng ý nghĩa! Bởi đó là quãng thời gian mà chúng tôi làm quen, gắn bó với nhau, và bắt đầu cùng nhau tạo thành một gương mặt tập thể chung. Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt với chúng tôi, là ngày mà tất cả chúng tôi cùng nhau nhìn lại chặng đường mà mình vừa mới trải qua: vui có, buồn có, bồi hồi có, tiếc nuối có...

Mở đầu buổi sinh hoạt sơ kết học kì I, chúng tôi cùng nhau xem lại video ghi lại hành trình của chúng tôi đã đi qua. Một loạt những sự kiện, hoạt động, kỉ niệm của chúng tôi bên nhau dần dần được tái hiện!


Từ ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường với Leviosa tưng bừng, nhộn nhịp…


Những ngày đầu năm học với Leviosa

Rồi đến học kì quân sự với 1 tuần xa nhà sống cùng nhau tại trường Quân sự Quân khu II Vĩnh Yên đầy kỉ niệm vui buồn mà giờ chúng tôi còn nhớ mãi.


Một tuần quân sự đáng nhớ

Còn nhớ cả ngày Tết Trung thu với biết bao cảm xúc trong 1 chương trình ý nghĩa và cả 1 ngày từ thiện đáng nhớ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương…


Hồ hởi, háo hức khi tự mình tổ chức hoạt động từ thiện

Rồi ngày 20/10 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của phái nữ 10D2 do 14 “soái ca” tự tay tổ chức và dàn dựng…


Niềm vui khôn xiết ngày 20/10

Và không thể không nhắc tới ngày hội Tiếng Anh – English festival với nhà Pluto huyền bí


Pluto!

Chúng tôi vừa xem clip, vừa reo hò xuýt xoa với những gì mình đã trải qua trong quãng thời gian vừa qua. Trong lòng mỗi chúng tôi ai nấy đều có những cảm xúc vui buồn xen lẫn với niềm hạnh phúc…

Tạm gác lại những cảm xúc bộn bề, chúng tôi cùng nhau ngồi nghe cô giáo chủ nhiệm tổng kết lại những điểm mạnh, điểm yếu và kết quả học tập- rèn luyện của lớp trong học kì I vừa qua. Chúng tôi cũng được lắng nghe những kinh nghiệm học tập của những bạn đạt điểm cao nhất của lớp để tự rút ra bài học và phương hướng phấn đấu cho mình trong học kì tiếp theo.


Một bản tham luận được chuẩn bị từ trước

Và cuối cùng là “tiết mục” được các thành viên trong lớp mong chờ nhất- tiết mục trao thưởng do Ban Phụ huynh lớp chuẩn bị. Với những món quà tuy không có nhiều giá trị vật chất nhưng tôi tin, nó sẽ là động lực rất lớn cho các bạn luôn nỗ lực cố gắng trong suốt quãng thời gian tiếp theo để phát huy những gì mình đã làm được trong kì I và khắc phục những tồn tại để bản thân tốt hơn cũng như để xây dựng một tập thể 10D2 vững mạnh.



Những nụ cười rạng rỡ khi nhận phần thưởng

Kết thúc buổi sơ kết lớp, chúng tôi chỉ biết nhắn nhủ nhau rằng hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có, trân trọng quãng thời gian mà mình còn được sống với nhau, phải chăm chỉ hơn, học tốt hơn, phải yêu thương nhau nhiều hơn và một điều chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đó là: cùng nhau xây dựng 10D2 trở thành một gia đình đúng nghĩa!

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Chi - lớp 10D2