Này, trên thế giới chỉ có mình ngày hạnh phúc này là của riêng con trai 11D2 đấy! Ai bảo các cậu là những con người tuyệt vời cơ.

Là con trai ban D thật chẳng dễ chút nào. Các cậu suốt ngày bị chúng tớ bắt nạt, lại chỉ có ¼ lớp là đồng minh.  Thế nhưng các cậu lúc nào cũng cưng chiều con gái chúng tớ. 20/10, 08/03 lúc nào cũng có những buổi sinh hoạt thú vị. Các cậu lúc nào cũng làm chúng tớ cười, lúc nào cũng làm chúng tớ tự hào. Với những chàng trai đáng yêu như thế, sao chúng tớ lại không có món quà nào cho các cậu nhỉ?


Qùa này, bóng này, bánh này, thiếp này,...tất cả đều là chúng tớ chuẩn bị hết đấy. Đã to bằng tình cảm các cậu dành cho chúng tớ chưa? Nói thế nhưng cả lớp đều biết là không mà. Con trai con gái có nhiều thứ chúng ta chẳng cần nói với nhau, nhưng sự quan tâm của các cậu, chúng tớ vẫn cảm nhận được nhiều lắm đấy. Hôm nay chúng ta đã hiểu được cảm giác vất vả của các cậu khi hì hụi tổ chức những ngày lễ cho bọn tớ, dù chỉ có 10 người.


Chúng tớ biết thừa các cậu xúc động đến suýt “rơi lệ”, chúng tớ biết thừa các cậu cười rũ cả người, chúng tớ biết thừa các cậu hạnh phúc thế nào khi nhận sự bất ngờ của con gái. Chúng tớ biết thừa cả mà, vì các cậu vui chúng tớ cũng vui lắm. Ai bảo chúng mình là một gia đình cơ?


Con trai à, con trai ơi, con trai ơi, con gái chúng tớ có nhiều thứ chưa tốt, con trai các cậu vẫn còn đang trưởng thành. Thế mà chúng ta ghép lại thành 11D2 siêu phàm, nhỉ? Cảm xúc ngày hôm nay, chúng mình sẽ giữ lại trong tim và yêu thương nhau nhiều hơn nữa nhé.

Mãi mãi thế này, được không?

Lê Minh Anh _ 11D2 (CLB Phóng viên)