Khi khoảng không nhuốm màu dịu dàng, mát lành của mùa thu, 20 - 10 cũng tới, ngày mà con gái có quyền tự hào, chăm chút cho vẻ bề ngoài thêm một chút, ngày mà con trai “vò đầu bứt tai” nghĩ cách thể hiện sự quan tâm của mình tới “phái yếu”. Và ngày hôm ấy đến với sự bất ngờ từ những bạn trai lớp 11D2, gửi đến những bạn nữ cùng lớp.

Nhân tiết sinh hoạt thứ bảy, sau khi lớp phó Văn Thể Mĩ tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh tháng 10, con trai 11D2 khiến cho con gái chúng tớ vô cùng ngạc nhiên trước món quà siêu đáng yêu đến từ 11D2’s men club. Đó là một video đầy hài hước và vui nhộn từ 9 chàng trai tài năng của 11D2 - clip mà con trai đã cất công ở lại rất muộn nhiều hôm để chuẩn bị đúng không?


Cùng hát Happy birthday nào !



Suy nghĩ, suy nghĩ nào !


Sau mười phút cười bể bụng với clip là lời chúc vô cùng chân thành đến từ bạn bí thư hóm hỉnh Nguyễn Đức Huy tới toàn thể con gái D2, cùng một bó hoa hồng tươi thắm.



Và sau đó, con gái chúng tớ được thỏa niềm đam mê ăn uống với bim bim và nước ngọt. Con trai D2 ơi, các cậu thật là tâm lí !


Vừa ăn uống vừa thưởng thức “nghệ thuật” nữa chứ. Con trai D2 không phải ai cũng biết nhảy, nhưng các cậu, vì chúng tớ, kể cả những người bình thường rất trầm tính, cũng sẵn sàng lên “quẩy” nhiệt tình. Chúng tớ thực sự rất cảm động trước sự quan tâm và “hi sinh” ấy. Con gái xúc động lắm con trai D2 ạ!


Con trai D2 của chúng tớ đấy !

Và chúng tớ muốn nói là CHÚNG TỚ YÊU CÁC CẬU, NHỮNG CHÀNG TRAI D2 SIÊU TUYỆT VỜI Ạ!!!

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh - 11D2 (CLB Phóng viên)