Mẹ – Hình ảnh ấy luôn luôn hiện hữu trong tâm trí, trái tim của mỗi người… Đó cũng là tiếng gọi thân thương, giản dị nhưng đối với tôi, tiếng gọi ấy lại thiêng liêng biết bao! Với tôi, mẹ là tất cả.


Khi nhắc đến “mẹ”, có khi ta chỉ nghĩ đến những công lao của mẹ mà chưa hiểu thực sự tình mẹ sâu nặng đến nhường nào! Bạn của tôi ơi, bạn còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, thuở ấu thơ được mẹ yêu thương, chăm chút, vỗ về, che chở. Tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Với tôi, dù mẹ là người như thế nào thì tôi vẫn dành cho mẹ những tình cảm tha thiết nhất. Mẹ chính là bến đỗ bình yên của tôi, nuôi lớn tôi từng ngày, nâng bước tôi đi và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Hạnh phúc đối với tôi là có mẹ bên cạnh và tôi cảm thấy thật cảm động trước hành động, lời nói, cử chỉ ấm áp của mẹ dành cho mình!


Tôi yêu mẹ tôi! Mẹ - người phụ nữ của gia đình, vẫn vui cười, lạc quan, yêu thương tôi ngay cả khi mẹ gặp khó khăn nhất. Với chúng tôi, mẹ là cả bầu trời rộng lớn. Mẹ luôn bận bịu với công việc, song mẹ vẫn ở bên khi tôi cần đến mẹ. Mẹ nói rằng: "Đối với mẹ, các con là tất cả”. Và đối với tôi, mẹ luôn ở trong trái tim mình. Dù có lớn lên, đi đến nơi nào sau này đi chăng nữa thì tôi vẫn mong muốn được trở về bên mẹ vì trong mắt của mẹ, chúng tôi vẫn là những người con bé bỏng.

Tôi yêu mẹ tôi! Bởi mẹ vừa là người thầy đầu tiên, vừa là người bạn tâm tình yêu thương tôi vô điều kiện. Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng sự hi sinh của người mẹ dành cho những đứa con của mình. Mẹ tôi cũng thế! Tôi luôn trân trọng và yêu mẹ! Ở mẹ, tôi thấy thế giới này vô cùng yên bình!


Tôi yêu mẹ tôi! Mẹ là người tôi tin tưởng nhất trong gia đình. Không phải tôi không tin vào những người khác mà tôi luôn đặt hết niềm tin vào mẹ. Đối với tôi, mẹ như “một nữ siêu anh hùng” và tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi may mắn được là con của mẹ. Tôi biết nhiều khi tôi đã phải khiến mẹ phiền lòng, nhưng tôi luôn biết rằng mẹ luôn bên tôi, thứ tha cho những lỗi lầm của tôi. Và từ đây, tôi nhận ra vũ trụ có nhiều kì quan song, kì quan tuyệt nhất chính là người mẹ! Niềm vui lớn nhất đối với tôi là khi thấy mẹ cười. Mẹ biết không? Mẹ chính là niềm vui lớn nhất đời con. Mẹ là tài sản vô giá nhất không có gì sánh bằng mà ông trời tặng cho con, mẹ ạ!

Tôi nhớ đến một câu nói: “Có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời – không phai nhạt theo tháng năm – đó là tình yêu của người mẹ dành cho con”. Trở về với mẹ là trở về với mái nhà. Trở về nhà là trở về với vòng tay ấm áp của mẹ, trở về với những yêu thương, với những điều giản dị, đời thường. Mái nhà là nơi chứa chan những niềm vui và cả sự bình yên vì có mẹ. Nhưng mọi thứ không phải là điều có sẵn. Ta phải gây dựng nó để tạo thành mái ấm của riêng mình, hãy luôn yêu thương mẹ và trân trọng những điều đẹp đẽ, ý nghĩa nhất mà mẹ đã trao tặng cho ta!

Dù sau này có trưởng thành và đi đến nơi đâu, tôi vẫn luôn nhớ về mái nhà của tôi vì tôi biết ở nơi đó có mẹ. Cuộc sống có bao nhiêu sóng gió, bão táp thì mẹ vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Con luôn biết ơn mẹ! Con tự hào vì là con của mẹ!

Bài viết: Nguyễn Hà My (8A1)

Ảnh: Sưu tầm