Mẹ em

 

Mẹ là mùa xuân mới

Đem hương hoa cho đời

Mẹ là vầng trăng sáng

Tỏa ánh những đêm trời

 

Mẹ là vòm trời mới

Cho con tung cánh bay

Mẹ là gió của đời

Mãi cho con cất cánh

 

Mẹ là thần tình yêu

Trao cho con hạnh phúc

Mẹ là những đóa hồng

Nở rộ trên đường con

 

Trên con đường bước tới

Mẹ là ánh sao đêm

Những lúc con buồn thêm

Mẹ luôn là điểm tựa

 

Mẹ chịu nhiều khổ nhọc

Nuôi cho con lớn khôn

Mẹ chịu nhiều đau khổ

Cho con êm giấc nồng

 

Tình mẹ mãi lấp lánh

Đẹp tựa như vì sao

Sáng soi bầu trời cao

Chẳng bao giờ lụi tắt.

 

Thơ: Trần Đức Minh (6A5)

Ảnh: Sưu tầm