Chiều 20/5 vừa qua, Lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã diễn ra trong bầu không khí thật xúc động, nghiêm trang. Đây không chỉ đơn thuần là một buổi lễ chia tay các học sinh khi tốt nghiệp lớp 12 mà còn là thời gian để mỗi cá nhân lắng lại, nghĩ suy, tri ân cho những người đã sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành cùng trong suốt 18 năm qua.

Những giờ học cuối cùng của 12 năm học sinh đã kết thúc để nhường chỗ cho những cảm xúc sâu lắng, khó tả và những giọt nước mắt chia tay… Hôm nay, những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ, non nớt ngày nào giờ đã vững vàng tri thức bước vào đời.



Buổi lễ có sự góp mặt của hơn 600 học khối 12, các giáo viên và cán bộ công nhân viên trong trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành cùng đông đảo các bậc phụ huynh học sinh khối 12 của nhà trường.


Buổi lễ mở đầu bằng bài diễn văn đầy xúc động của ThS Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường “Đây không chỉ đơn thuần là một buổi lễ chia tay khi các em tốt nghiệp lớp 12 mà còn là thời gian để các em lắng lại, nghĩ suy, tri ân những người đã sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành cùng các em trong suốt 18 năm


Bạn Bùi Việt Hà – lớp 12D1 - thay mặt cho tất cả học sinh khối 12 nghẹn ngào trong buổi lễ : “Đã có lúc tuổi trẻ bồng bột và thiếu suy nghĩ , cái tôi nhất thời như muốn khẳng định mình nên chúng con đã có lần cãi lời bố mẹ, thầy cô. Giờ chúng con muốn nói lên lời xin lỗi chân thành nhất tới những người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con


Bác Đàm Thanh Sơn đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tặng hoa cho bạn Bùi Việt Hà 12D1



Trong buổi lễ, Ban Giám hiệu đã vinh danh 14 học sinh tiêu biểu của khối 12


Các lớp trưởng đại diện tặng hoa các Thầy Cô


Cô Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường nhận quà từ đại diện Ban cha mẹ học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành





Tạm biệt nhé…! và hẹn những nụ cười trở lại…


Vũ Đình Hoàng - 11D3 (CLB Phóng viên)