Mùa hè đã về cùng sắc đỏ nồng nàn của hoa phượng và màu ngan ngát tím của cánh bằng lăng, cùng thanh âm da diết của tiếng ve gợi bao nhớ thương của tuổi học trò. Trong không khí rộn rã, náo nức của những ngày cuối tháng Năm, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành long trọng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2015 – 2016 và Lễ ra trường của học sinh khối 12 khóa 2013 - 2016.


Lễ bế giảng – Lễ ra trường năm học 2015 – 2016 diễn ra trong không khí trang trọng


Bản giao hưởng hoành tráng, công phu của các bạn học sinh CLB Nghệ thuật dưới sự chỉ huy của thầy giáo Hà Văn Tú đã đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật sang trọng và chuyên nghiệp

Năm học 2015 – 2016, mặc dù phải đứng trước không ít những khó khăn, thách thức nhưng với ý chí quyết tâm cao, với năng lực sáng tạo không ngừng, thầy và trò của ngôi trường mang tên Bác đã cố gắng phấn đấu, nỗ lực rèn luyện từng ngày, từng giờ để xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng cao và giành được những thành tích đáng tự hào.


Thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành thành kính báo công dâng Bác

Năm học qua đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng của nhà trường trong hành trình xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, vững mạnh, một môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, thân thiện và hiệu quả. Làm nên thành công của nhà trường trong năm học này nói riêng và trong chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển nói chung là sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, động viên giúp đỡ kịp thời của Lãnh đạo Sở GD – ĐT thành phố Hà Nội, Phòng GD – ĐT quận Cầu Giấy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; sự đồng hành sát sao của cha mẹ học sinh; tâm huyết của các thầy cô giáo; sự sáng tạo và đặc biệt là quyết tâm rèn luyện từng ngày của các em học sinh…

 



Vinh danh các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 – 2016

Cũng trong buổi lễ trang trọng và xúc động này, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh bày tỏ tình yêu và sự tin tưởng của các thầy cô giáo với tất cả các em học sinh nói chung và các em học sinh khối 12 nói riêng. Ba năm học tập và rèn luyện dưới mái trường này, thời gian có lẽ không quá dài với quãng đời người nhưng chắc chắn đây là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Thầy cô mong và tin các em sẽ đem những kĩ năng, những tri thức, những yêu thương đã tích lũy từ mái trường này để chinh phục những đỉnh cao mới.

 


Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh trân trọng gắn huy hiệu trưởng thành cho các bạn học sinh khối 12


Học sinh Lê Thị Thùy Linh 11D1 thay mặt các bạn học sinh khối 12 bày tỏ niềm xúc động trước giờ phút tạm biệt thầy cô và mái trường

 

Đại diện học sinh khối 12 trân trọng tặng các thầy cô giáo những bông hoa tươi thắm thay lời tri ân đầy xúc động


Và cùng hát vang bài ca Đường đến ngày vinh quang: “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng”

Ngày mai, các bạn học sinh khối 12 sẽ rời khỏi mái trường đầy ắp những kỉ niệm yêu thương. Trước mắt các bạn là con đường đời trải dài muôn lối. Tương lai phía trước là của các bạn, hãy sống cuộc đời thật hữu ích bạn nhé!

Mái trường, thầy cô đã nâng cánh ước mơ, trước mắt các bạn là bầu trời cao và rộng. Thầy cô vẫn luôn dõi theo mỗi bước các bạn đi, bằng ánh nhìn thương yêu, tự hào khi các bạn thành đạt, bằng sự lo âu, thấp thỏm khi các bạn vấp ngã. Sự thành công của các bạn chính là hạnh phúc, là niềm của thầy cô.

Xin chúc các bạn học sinh khối 12 có đủ sức khỏe, thành công trong những kì thi cam go trước mắt và thành đạt, vững vàng trong tương lai!

Tạm biệt nhé!...

…Và hẹn những nụ cười trở lại!

Phóng viên NTT

Ảnh: Lê Đình Sang