Vào 10h40 sáng thứ bảy ngày 8 tháng 11 năm 2004 tại trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, các thành viên CLB Phóng viên trẻ (YRC) đã có cơ hội được tham gia vào buổi nói chuyện cùng với nhà báo Hoàng Lan Anh đến từ báo Người lao động.

Trong buổi nói chuyện, các YRC-ers được nghe những lời chia sẻ vô cùng chân thành và thiết thực của một người làm báo, được biết thêm về những thuận lợi cũng như những khó khăn, nguy hiểm trong công việc đầy thú vị này.


Mọi ánh mắt đều hướng về nhà báo Hoàng Lan Anh

YRC hào hứng đưa ra những câu hỏi, thắc mắc về nghề nghiệp, về cách xử lí tình huống và những kĩ năng cần thiết cho việc viết bài, phỏng vấn, chụp ảnh…

Đáp lại lòng nhiệt huyết của các YRC-ers, nhà báo Hoàng Lan Anh cũng đã có những câu trả lời thẳng thắn và chân thành. Qua đó, các thành viên có thể thấy được rằng nghề nghiệp thú vị này không chỉ có rất nhiều giây phút thăng hoa, những trải nghiệm lí thú mà còn có cả những khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.


“Quyến rũ” là những gì nhà báo Hoàng Lan Anh dùng để miêu tả về công việc của mình

Thế nhưng điều đó không hề làm giảm đi niềm đam mê, nhiệt huyết của các bạn phóng viên trẻ đối với nghề báo. Trái lại, những khó khăn, thử thách càng khiến cho các bạn càng hồ hởi, mong muốn được trải nghiệm và cháy hết mình cùng đam mê.


Sự chăm chú của các YRC-ers


Các thành viên YRC cùng nhà báo Hoàng Lan Anh

Qua buổi chia sẻ, chúng tôi càng thấm thía: không có con đường nào đến thành công chỉ toàn trải hoa hồng. Nhưng chắc chắn không khó khăn nào không thể vượt qua, nếu như ta có đam mê.

 

Đỗ Tuấn Bảo -10N1, Nguyễn Vũ Thu Hiền – 7A4 (CLB Phóng viên)