Gửi cô kính yêu!


Cô ạ! Lá thư này đến với cô sẽ khiến cô ngạc nhiên lắm và có lẽ cô không nghĩ rằng con lại viết thư cho cô. Để viết lên những dòng cảm xúc lúc này đối với con - một học sinh cuối cấp thật khó khăn nhưng con vẫn cứ viết để cảm thấy nhẹ lòng và cô sẽ hiểu con hơn. Con sắp phải rời xa mái trường Nguyễn Tất Thành - nơi con đã sống, học tập nhiều năm - nơi lưu giữ trong con nhiều kỉ niệm khó quên với bạn bè, thầy cô. Con nghĩ rằng, giờ con đã lớn và con cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Mặc dù những suy nghĩ của con có thể là còn bồng bột nhưng đó là những điều con thực sự muốn nói. Những cảm xúc này là những cảm xúc rất thật đang hiện hữu trong lòng con bây giờ cô ạ! Cô không cần phải nói gì đâu, cô chỉ đọc những dòng con viết được không cô?

Cô hãy lắng nghe con cô nhé!

Lời đầu tiên, con muốn nói tới là gia đình và bố mẹ con.


Có thể nói rằng con có thể đạt được kết quả học tập và thành công như ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình. Điều đó, trước hết là con đã may mắn và hạnh phúc nhận được tình yêu thương vô bờ, không điều kiện từ bố mẹ mình. Bố mẹ là người luôn bên con những lúc con cần cô ạ! Con muốn gửi lời cảm ơn nhiều lắm tới bố mẹ yêu dấu của con - người luôn tần tảo sớm hôm bất kể ngày nắng hay mưa để con có điều kiện học tập tốt nhất. Con có thể cảm nhận được điều đó rất rõ. Nhưng con cảm thấy thực sự khó khăn khi một đứa con trai như con nói trực tiếp những điều này với bố và mẹ. Con chưa bao giờ quên và cũng sẽ không quên những bài học ý nghĩa và lời căn dặn của cô khi cô dạy chúng con qua bài ca dao từ lâu lắm rồi, con nhớ chắc từ năm học lớp 7 cô nhỉ?

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Ấy vậy mà nhiều lần con đã làm bố mẹ thất vọng và tổn thương. Con không nhớ đã bao lần con đã không tự giác làm bài tập, không học bài cũ, bị điểm kém và thậm chí cả những lần trốn đi chơi điện tử mà bố mẹ không biết. Chắc lúc đó, bố mẹ đã buồn lắm vì có đứa con như con. Sau những lần như vậy con cũng đã chứng kiến một hai lần gì đó bố mẹ cãi nhau vì con nhưng điều đó trôi qua rất nhanh. Bố mẹ vẫn quan tâm, bao dung và tha thứ cho những điều mà con đã mắc phải. Bây giờ nghĩ lại con thấy mình thật đáng trách! Con - bây giờ đã có thể hiểu hơn về vai trò của gia đình đối với bản thân mình. Gia đình - bố mẹ - người thân là nơi con có thể chia sẻ mọi cảm xúc và là nơi con tìm về sau những lúc khó khăn nhất, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất mà mỗi người chúng ta trong đó có con đều có trách nhiệm bảo vệ nó đúng không cô?

Điều thứ hai con muốn nói đó chính là bạn bè.

Con thấy tình bạn và những người bạn thân luôn chiếm một vị trí quan trọng trong con. Có thể nói rằng con cũng như tất cả mọi người không thể thiếu tình bạn trong cuộc đời này. Con có một số người bạn rất tốt. Chắc cũng phải 3 năm rồi từ khi con gặp những người bạn ấy. Con thấy hợp lắm cô ạ! Trong số những người bạn của con có hai người hiểu con nhất. Và con có thể nói với hai người bạn ấy tất cả mọi điều con nghĩ. Thật tuyệt vời đúng không cô? Bạn ấy rất hiểu con và đặc biệt bạn ấy luôn lắng nghe con nói. Điểm này là con thích nhất! Khi có khó khăn bạn cũng luôn chia sẻ với con và chúng con cùng giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn tuyệt vời lắm cô nhé! Các bạn luôn cho con đi nhờ ra bến xe buýt mỗi khi tan học đấy ạ. Tuy hai bạn ấy bị cô chê “lắm mồm” nhưng thực ra đó là những người bạn ấy rất thẳng tính. Tuy nhiên, năm học cuối cấp cũng đã đến rồi. Chúng con sẽ phải vượt qua rất nhiều kì thi ở trước mắt. Chắc con sẽ nhớ các bạn nhiều lắm! Nhưng điều con muốn nói với các bạn ấy lúc này là: “Chúng ta mãi là bạn tốt của nhau, chúng mày nhé!”

Điều thứ ba con muốn nói đó chính là mái trường và thầy cô!

          

Quả thật, những năm tháng được học dưới mái trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đối với con trôi qua nhanh quá cô ơi! Con còn nhớ mới ngày nào khi chạm bước chân đầu tiên đến cổng trường với bao điều bỡ ngỡ, rụt rè nay đã chuẩn bị phải nói lời tạm biệt nơi đây. Có thể cô nghĩ rằng con là đứa nhiều chuyện, con trai gì mà… nhưng cô hãy đọc tiếp nhé!

 Nếu phải rời xa nơi đây thì con sẽ buồn và nhớ mái trường lắm, nhớ cô và các thầy cô giáo đã từng dạy lớp mình và cả những thầy cô giáo khác nữa. Đây không phải là suy nghĩ riêng của con đâu ạ. Bởi con biết, lớp mình cũng có nhiều bạn có cùng suy nghĩ giống con. Mặc dù, con vẫn biết rằng, đôi lúc… không, đúng hơn phải nói là nhiều lần, chúng con đã khiến cô và các thầy cô giáo buồn và lo lắng… Nhưng cô ơi! Những điều mà các thầy cô đã dạy, chúng con sẽ chẳng bao giờ quên được đâu ạ! Con luôn tự hào là mình là học sinh dưới mái trường mang tên Bác và có được sự trưởng thành cho đến ngày hôm nay là nhờ công lao dạy bảo của các thầy cô. Chúng con đã góp nhặt vào hành trang của mình nhiều bài học quý giá dưới mái trường Nguyễn Tất Thành yêu dấu này! Con mong rằng, mái trường mang tên Bác sẽ ngày càng phát triển và con luôn tự hào về nơi này.

Điều thứ tư con muốn nói với cô đó chính là về người bạn đặc biệt của con!


Con đã từng hỏi cô về tình yêu tuổi học trò và tình bạn khác giới. Con không biết cô có còn nhớ không ạ? Con biết rằng tuổi học sinh luôn có những rung động về tình cảm giữa hai người bạn khác giới và con đã tự hỏi đó là gì? Con cũng đã từng có những rung động sâu sắc trong trái tim mình như thế và con thấy nó kì lạ ghê cô nhé! Nó làm cho bản thân con thấy vui hơn, cố gắng học tốt hơn, phấn khởi hơn. Con cũng không biết gọi nó là gì? Tình bạn hay tình yêu cô nhỉ? Thực ra, con đã thích một bạn nữ trong lớp mình - cảm phục thì đúng hơn cô ạ! Bạn ấy xinh xắn, thông minh, học giỏi, đối xử rất tốt với mọi người. Đặc biệt ở bạn ấy con thấy cách giao tiếp rất lịch sự và tinh tế. Bạn ấy biết lắng nghe người khác nói. Vậy thôi ạ! Có lẽ việc này để sau cô nhỉ? Trong cuộc đời học sinh của mỗi người, ai chả có những tình cảm đẹp như vậy đúng không cô? Điều đó sẽ là động lực giúp con học tốt hơn, cố gắng nhiều hơn và điều ấy cũng là kỉ niệm đẹp để con nhớ về thời học sinh đầy kỉ niệm vui buồn này. Bây giờ, con và bạn vẫn là những người bạn tốt của nhau, không thay đổi cô ạ! Và con luôn trân trọng điều đó!

Con thực sự cám ơn cô đã đọc hết những dòng này. Con chúc cô sức khỏe và công tác tốt cô nhé! Lúc nào con và các bạn cũng sẽ nhớ về cô và các thầy cô giáo dưới mái trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành dấu yêu với sự biết ơn chân thành và sâu sắc. Con sẽ gặp lại cô một ngày không xa.

Học sinh của cô: Thành Nguyễn.