Ngày này 41 năm về trước, Sài gòn - Gia Định được giải phóng. Những lá cờ đỏ sao vàng được phất lên trong một khí thế thật hào hùng đón chào quân giải phóng Miền Nam. Ngày hôm nay là một ngày lễ đặc biệt đối với toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung và những người con của thành phố mang tên Bác nói riêng. Đó là kỉ niệm 41 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2016)

Đã hơn 40 năm kể từ ngày quân đội nhân dân Việt Nam hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa trên nóc Dinh độc lập, giải phóng hoàn toàn Miền Nam. Nhờ sự sáng suốt của Thượng tướng Trần Văn Trà, đúng 9 giờ sáng ngày 30/4, ông lệnh cho quân Giải Phóng tiến vào Sài Gòn từ năm hướng. Đại đội 9, Lữ đoàn 273, Quân đoàn 3 gồm 4 xe tăng T-54 nhận nhiệm vụ thần tốc tiến về trung tâm Sài Gòn. Dọc đường, 4 xe tăng gặp nhiều chốt chặn. Sau 30 phút, 4 chiếc xe tăng của đại đội 9 đã tiêu diệt 12 xe tăng-thiết giáp của địch, 12 chiếc khác ra đầu hàng. Sau khi đánh bại quân địch tại các trạm chốt ở khu vực Cầu Sài Gòn, Hàng Xanh, cầu Thị Nghè, 2 xe tăng số hiệu 843 và 390 tiến về Dinh Độc Lập. Xe 843 đi trước do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy.


Đúng 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng mang số hiệu 843 húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập và bị kẹt tại đó. Bùi Quang Thận - Đại đội trưởng, chỉ huy xe 843 - nhảy xuống xe, cầm cờ chạy bộ vào. Xe tăng 390 dưới quyền chỉ huy của Vũ Đăng Toàn húc tung cánh cửa chính của dinh. 11 giờ 30 phút cùng ngày, Trung úy Quân đội Nhân dân Việt Nam Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ Việt Nam Cộng hòa trên nóc dinh xuống đồng thời kéo lên lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa là ông Dương Văn Minh cùng toàn bộ những nhân vật chủ chốt của nội các chính quyền Sài Gòn đã xin hàng. Phạm Xuân Thệ yêu cầu Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng vô điều kiện để tránh đổ máu không cần thiết sau này. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

41 mùa xuân trôi qua, trong trái tim mỗi con người Việt Nam chúng ta vẫn mãi không quên ngày ấy, ngày Bắc Nam nối liền một dải. Là một công dân trẻ, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cống hiến hết sức mình để bảo vệ và phát triển đất nước, luôn noi theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại, gìn giữ non sông đất nước để Việt Nam một ngày sẽ sánh ngang với các cường quốc năm châu. Hãy cùng tôi bước xuống phố trong ngày hội lớn, cùng nghe lại những câu chuyện từ những nhân chứng lịch sử, để càng yêu và tự hào hơn về đất nước và con người Việt Nam bạn nhé!

Dương Hoàng Nam Anh – 10D5