Vào ngày 7/3 vừa qua, ứng cử viên vô địch 10N2 tiếp đón đội bóng 10D2 trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất của bảng I. Là đội được đánh giá mạnh hơn, cộng với đội hình dày dạn kinh nghiệm, không quá khó hiểu khi tập thể 10N2 đã giành chiến thắng đậm đà 12-2, qua đó mở màn thuận lợi cho chiến dịch chinh phục ngôi vương. Hãy cùng nhìn lại một số điểm nhấn của trận đấu.

Hiệp 1

Tập thể lớp 10D2 bước vào trận đấu với đội hình còn non kinh nghiệm cùng một số nữ cầu thủ, song những giây đầu tiên lại chứng kiến những sóng gió mà 10D2 tạo ra trước đối thủ. Dù vậy, lối chơi tấn công vũ bão của 10N2 đã nhanh chóng giúp họ mở tỉ số ngay phút thứ 3 bằng pha ném phạt thành công của Quang Tú.


Tập thể lớp 10D2 trong trang phục quần xanh - áo xanh


Tập thể lớp 10N2 tỏ rõ quyết tâm cao độ


Trung Hiếu (số 09) khiến khán giả trầm trồ với pha đánh chặn mẫu mực

Chỉ hai phút sau, tận dụng sơ hở từ hàng thủ đối phương, số 14 Nam Anh có pha ghi điểm đẹp mắt, nâng tỉ số lên 3-0. Kể từ đây, hai đội đã thể hiện hai lối chơi hoàn toàn trái ngược. Trong khi 10D2 tỏ ra lúng túng và thiếu linh hoạt ở khâu triển khai bóng, thì đại diện đến từ khối N liên tục cắt được bóng và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Không phải chờ lâu, ở phút thứ 6, số 14 Nam Anh tung ra cú ném rổ chuẩn xác trong khu vực 3 điểm, nâng tỉ số lên 5-0. Kết thúc 15 phút của hiệp 1, tập thể 10N2 là đội dẫn trước với cách biệt 9-0.

Hiệp 2

Mở màn cho hiệp đấu thứ hai là pha solo đỉnh cao của Hà Quang Dũng bên phía 10N2. Bạn đi bóng qua một “rừng” cầu thủ đối phương và kết thúc bằng cú úp rổ tuyệt vời, đem về thêm 2 điểm cho đội bóng áo đen. Các cầu thủ 10N2 vẫn trung thành với lối chơi tấn công tổng lực và pressing tầm cao. Rất nhiều lần cầu thủ 10D2 mất bóng nguy hiểm bởi sự áp sát của đối phương, nhưng may mắn là cú ném rổ sau đó của 10N2 lại không thành công.


Sự áp đảo đến từ những chàng trai khối N


Quang Tú (số 11) tỏa sáng với cú lên rổ không thể cản phá


Số 24 Hà Dũng đã đem về 2 điểm cho 10N2 sau pha solo đẹp mắt

Tưởng chừng thế trận một chiều sẽ kéo dài đến hết hiệp, song Quân “Giê-su” đã đem về hai điểm đầu tiên cho 10D2 trong một pha phản công. Nhưng đó cũng là tất cả những nỗ lực mà 10D2 đạt được, và đành ngậm ngùi nhận thất bại 12-2 sau hai hiệp đấu. Kiểm soát bóng nhỉnh hơn, cơ hội tạo ra nhiều hơn,... tập thể 10N2 đã chứng minh họ đang là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch mùa giải năm nay.


Những cổ động viên sôi nổi là nguồn động lực mạnh mẽ cho các cầu thủ

Chúc mừng đội bóng 10N2 với chiến thắng đầu tiên. Mong rằng tất cả các cầu thủ tham gia Giải Bóng rổ cấp trường năm nay sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo với sự tự tin và quyết tâm làm nên chiến thắng!

Bài viết: Phạm Gia Anh (10N2)

Ảnh: Hoàng Thu Giang (10N2)