Đông qua, xuân tới, hè sang, thu lại về. Đó là một buổi sáng tinh mơ se se gió lạnh sau những ngày nắng oi ả. Đó là một Hà Nội nhuốm màu sắc vàng, thời tiết đã chuyển mùa sang thu. Không biết từ bao giờ mùa thu đã trở thành nét riêng của Hà Nội, một mùa khiến con người ta phải ngẩn ngơ nhớ về...

Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt? Đó là một mùa thu đẹp dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nó khiến cho những con người xa quê ngẩn ngơ khi nhớ về và những khách ghé thăm mong mỏi được quay lại. Đã ai biết rằng nhiều người đã đợi mong thu đến để ngắm nhìn Hà Nội thay áo mới.


Say đắm trước vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội

Trên những con phố được mệnh danh là “đẹp nhất Hà Nội” như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Du,… không khó có thể bắt gặp hình ảnh tán cây cổ thụ xum xuê rải lá vàng khắp con đường, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, vừa bình yên và quá đỗi nhẹ nhàng. Nào ai có thể quên được con đường chạy giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch mang tên Thanh Niên - con đường được mệnh danh là điểm dừng chân lãng mạn. Trong những tia nắng mùa thu, con đường như bừng lên một vẻ lãng mạn say đắm lòng người. Chẳng còn gì lí tưởng hơn khi được cùng những người thân yêu nắm tay đi thong dong trong cái buồn man mát của mùa thu Hà Nội.


Những con đường ngập xác lá vàng


Phố Kim Mã bình yên, nhẹ nhàng vào mùa thu


Vẻ đẹp bình yên của hồ Tây vào mùa thu

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùi cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.” – Những ca từ da diết trong sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc đến hoa sữa – loài hoa đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Đó là mùi hương làm lòng người ngẩn ngơ đến lạ thường. Hoa sữa vốn dung dị, từng chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt và hết sức dịu dàng. Dù hoa sữa không lỗng lẫy sắc màu như những loài khác nhưng bù lại là một mùi hương đặc trưng, một mùi hương “độc tôn” của loài hoa này. Có nhiều người yêu hoa sữa lắm, với họ, không còn gì bằng một buổi chiều thu đi dọc các tuyến phố Hà Nội và đắm mình trong cái mùi hương mê hoặc ấy...


Nồng nàn thơm mùi hoa sữa


Mùa thu còn là mùa của những cây lộc vừng bừng nở

Ẩn trong từng giọt nắng trong veo, những cơn gió heo may nhè nhẹ đưa hương cốm dịu thơm thoảng khắp đất trời. Cốm – thứ quà của lúa nếp non, cũng chính là đặc sản của mùa thu Hà Nội... Bao năm trôi qua, cốm không chỉ là một món ăn vui miệng mà còn là món ăn níu giữ tâm hồn người con Hà Nội xa quê. Bọc sau những chiếc lá khoai ráy xanh mơn mởn, bên ngoài là chiếc lá sen ấp ủ mùi hương tinh khiết, được gói bằng sợi rơm khô vàng ruộm mảnh mai. Hương cốm có vị ngọt riêng, vị ngọt của sữa, của nắng và của cả đất trời hòa quyện trong đó, khi ăn có thể khiến cho con người ta nhớ về một thời gì đó xa xôi, một thời chợt bắt gặp một gánh cốm rong kĩu kịt chở theo cả mùa thu ngang phố...


Cốm non cũng là một thức quà đặc trưng cho mùa thu Hà Nội, từng hạt cốm non mềm, mịn được gói trong những vạt lá thơm thảo


Thu còn là mùa sấu chín

Đã từ lâu, khi nhắc đến người phụ nữ Việt Nam, bạn bè quốc tế lại trầm trồ nói về chiếc áo dài. Quả thực, chiếc áo dài Việt Nam xứng đáng được coi là loại trang phục truyền thống thể hiện được vẻ đẹp và tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. Trong ánh nắng vàng óng và đầy quyến rũ của trời thu, thiếu nữ Hà Nội dường như cũng tươi tắn và đầy lãng mạn hơn trong tà áo dài truyền thống... Tấm áo lụa mỏng thướt tha với nhiều màu sắc kín đáo trang nhã lướt trên đường phố đã trở thành tâm điểm chú ý và là bông hoa sáng tôn lên vẻ yêu kiều, thanh lịch cho con người và khung cảnh xung quanh. 


Tà áo dài trắng mong manh trong cơn gió thu tạo nên nét gợi cảm và đẹp mơ màng cho các thiếu nữ

Thu Hà Nội vẫn nhẹ nhàng và đằm thắm như vậy, luôn khiến con người ta phải thổn thức và xao xuyến khôn nguôi.

“Tháng tám mùa thu lá vàng chưa nhỉ

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm…”

(Có phải em là mùa thu Hà Nội - Trần Quang Lộc)

Bài viết: Đặng Minh Thu

Ảnh: Sưu tầm