Thời gian rồi cũng trôi qua, con người cũng sẽ già đi, chỉ có những kỉ niệm là luôn còn đó. Đêm giáng sinh là dịp để ta chắt chiu từng khoảnh khắc, ôm trọn vào lòng những yêu thương đong đầy, là những hoài niệm đáng nhớ để ta mãi ghi dấu trong tim.

Khi cái lạnh buốt giá của tháng mười hai ùa về thì cũng là lúc không khí giáng sinh lại đến và thắp lên ngọn nến sáng lung linh sưởi ấm trái tim con người. Đối với tôi, giáng sinh là ngày vui tươi và náo nhiệt nhất! Không khí hân hoan, vui vẻ, ánh đèn huyền diệu bao trùm lên khắp mọi nơi, trải dài trên từng con phố. Mỗi lần giáng sinh đến, lòng tôi lại háo hức vô cùng, tôi luôn mong đợi những gì đẹp đẽ và ý nghĩa nhất trong ngày lễ trọng đại này.


Đi dọc các con phố, ta dễ dàng cảm nhận được không khí rộn rã, tưng bừng của ngày lễ Giáng sinh. Tất cả các cửa tiệm đều lung linh ánh đèn cùng với những thiết kế trang trí thật thu hút, bắt mắt. Cây thông Noel là biểu tượng của Giáng sinh xuất hiện ở khắp mọi nơi, bừng sáng như trong câu chuyện cổ tích. Nơi nơi đều mở nhạc – những bản nhạc Giáng sinh truyền thống đi vào lòng người: “Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way”, “We wish you a Merry Christmas”,… Người người qua lại tấp nập, con đường dài tràn ngập tiếng cười. Cảm xúc trong tôi lại dâng trào mãnh liệt khi bắt gặp khung cảnh ấy, khung cảnh náo nhiệt khơi lên sức sống căng tràn trong trái tim tôi.

Nhắc đến Giáng sinh, tôi cảm thấy có gì đó thật đặc biệt - sự lạc quan, yêu đời như bao phủ cả ngày dài. Mọi thứ xung quanh tôi đều được nhìn bằng con mắt đầy tích cực, ánh lên những tia sáng dẫn con người vào một giấc mơ huyền ảo với vô vàn những thứ đẹp đẽ. Giáng sinh vốn là ngày “Mừng chúa sinh ra đời”; chính vì vậy, nó đem đến trong tôi kí ức về không gian rất đỗi cổ kính, tráng lệ. Chúa là nhân vật đem lại hạnh phúc, ban những phước lành cho con người; là hiện thân cho những điều may mắn, tốt đẹp nhất. Vậy nên, mỗi lần Giáng sinh đến, ai cũng mong điều ước bấy lâu của mình thành sự thật và tôi cũng không phải ngoại lệ. Đó có thể là những món quà hữu hình, nhưng cũng có thể là những món quà vô hình ấp ủ đầy ý nghĩa, ai rồi cũng sẽ được nhận món quà của mình bằng một cách kì diệu nào đó. Tôi tin vậy!


Giáng sinh gõ cửa từng ngôi nhà, khơi lên sức sống mạnh mẽ, mọi người đều nhiệt tình hào hứng chào đón Giáng sinh trong căn nhà ấm áp của mình. Trưởng thành rồi tôi mới dần nhận ra, trên đời này không còn điều gì đáng quý hơn được ở bên những người mà mình thật sự yêu thương. Không gian đầm ấm trong căn nhà được đan bởi hơi ấm trái tim của mỗi người. Dù có bận bất cứ việc gì, Giáng sinh hãy trở về với ngôi nhà của mình, cùng bên nhau trong trong một đêm đông nồng ấm và tận hưởng hết mình bởi mỗi năm chỉ có một lần Giáng sinh mà thôi, thời gian thì mãi trôi và không chờ đợi một ai, ta không thể cùng bất kì ai chung sống suốt cuộc đời này. Cơ hội đã gặp ta, đừng bao giờ để tuột mất rồi hối hận. Hãy sống chậm lại để nhìn đời một lần nữa, và thật tuyệt vời nếu ta được ở bên gia đình trong dịp đặc biệt này!


Giáng sinh là món quà kì diệu của con người mà không một siêu năng lực nào có thể lấy đi. Cho dù Giáng sinh qua đi, những hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn mãi đọng trong trái tim tôi. Đó là ngày chẳng còn ai để tâm vào những vụn vặt của cuộc sống, vứt bỏ đi những muộn phiền ở bên ngoài cánh cửa kia và bước vào một thế giới chỉ có niềm hạnh phúc và sự thứ tha.

Bài viết: Lê Thị Phương Thảo (10D2)

Ảnh: Sưu tầm