Bên cạnh sức nóng của Dạ hội Tiếng Anh, một sự kiện khác cũng đang rất hấp dẫn và vô cùng đáng mong đợi, đó là giải bóng rổ trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành – một sân chơi lành mạnh để thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng cũng như tăng khả năng thi đấu cọ sát của những người dành tình yêu đặc biệt cho môn thể thao này. Vào ngày 11/3/2018, tại sân trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận đấu để bắt đầu cho một mùa giải đầy kịch tính.

Trận đấu khai mạc cũng là trận đấu đáng được mong chờ nhất diễn ra giữa hai liên quân 11A1, 11A2, 11D4, 11D5 và liên quân 10N2, 10D3. Có thể nói, đây là một trận đấu vô cùng kịch tính và đầy các yếu tố bất ngờ. Mặc dù ra sân với kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn các em khối 10 khi trong đội hình có đến ba cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ của Nhà trường, thế nhưng các cầu thủ lại cho thấy rõ sự bối rối, lúng túng trong việc ghi điểm cũng như trong việc triển khai các đợt tấn công. Liên quân khối 10 trong suốt trận đấu luôn dẫn điểm, kể cả cho đến khi còn mười giây cuối tỉ số là 22-21 nghiêng về liên quân 10N2, 10D3. Nhưng đây cũng là điểm nhấn nổi bật của trận đấu, khi chỉ còn ba giây cuối, cầu thủ Ninh Vũ Đức Anh (liên quân 11A1, 11A2, 11D4, 11D5) có một cú ném ba điểm vô cùng đẹp mắt sọt rổ, đặt dấu chấm hết cho trận đấu với tỉ số là 24-22, một chiến thắng đầy bất ngờ cho liên quân 11A1, 11A2, 11D4, 11D5.


Liên quân 11A1, 11A2, 11D4, 11D5 (áo đen) và liên quân 10N2, 10D3 (áo trắng)



Các pha bóng tranh chấp đầy quyết liệt giữa hai bên


Điểm nhấn của liên quân khối 10 - Hồng Phong (10D3)

Trận thi đấu thứ hai cũng cân não không kém giữa hai lớp 10N3 và 10D4 - hai đội bóng ngang tài ngang sức. Tuy liên tục tạo ra được sức ép lên đội bạn, nhưng trong một ngày thi đấu kém may mắn, trái bóng đã không thể tìm đến vành rổ thành công. Mặc dù là đội bóng có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn, nhưng sự thiếu ăn ý nhau trong các pha phối hợp đã khiến cho 10N3 liên tục bị dẫn trước. Còn 15 giây cuối, đáng lẽ đội bóng 10N3 đã có thể có cơ hội lật ngược tỉ số với một cú ném ba điểm đẹp mắt, nhưng lại một lần nữa bóng đi chệch khỏi rổ. Trận đấu kết thúc với tỉ số 21-23 nghiêng về lớp 10D4 – một kết quả rất sát sao.


Đội bóng 10N3 (đen) và đội bóng 10D4 (đỏ)


10N3 phòng thủ vị trí vững chắc trước các đợt tấn công của 10D4



Cạnh tranh quyết liệt trong từng pha bóng

Và trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu đầu tiên là trận đấu giữa liên quân 11D1, 11D2, 11D3 và liên quân 10A2, 10D2. Có thể nói đây là trận đấu của những cú ném ba điểm. Ngay từ đầu, liên quân khối 11 đã cho thấy bản lĩnh thi đấu tuyệt vời, đầy tự tin của mình khi liên tiếp là các cú ném từ vạch ba điểm đẹp mắt và dần làm chủ toàn bộ trận đấu. Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo 29 – 13 của liên quân 11D1, 11D2, 11D3.


Liên quân 11D1, 11D2, 11D3 (áo xanh) và liên quân 10A2, 10D2 (áo cám)



Bản lĩnh cũng như khả năng thi đấu tuyệt vời được thể hiện qua từng pha bóng

Vậy là ngày thi đấu đầu tiên đã kết thúc với sự kịch tính, gay cấn nghẹt thở, những trận đấu tiếp theo hứa hẹn sẽ mang đến những ấn tượng khó quên cùng những pha bóng mãn nhãn cho tất cả khán giả đến xem.

Bài viết: Đặng Khánh Uyên (11D5)

Ảnh: Trần Khánh Chi (11D2)