Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi chúng ta - những cô cậu học sinh được kề vai bên nhau xây dựng những kỉ niệm thật đẹp. Đó còn là khi chúng ta - những cô cậu học sinh đang tuổi trưởng thành được cháy hết mình trong một đêm hội ngập tràn cảm xúc như English Festival 2018. Tất cả như vỡ òa một cảm xúc khi cùng nhau hòa chung vào một bầu không khí trong buổi tối ngày 19/3/2018 vừa qua tại ngôi trường mang tên Bác - trường Nguyễn Tất Thành.

Glorious chính là tên của chương trình dạ hội năm nay. Glorious nghĩa là "ánh sáng rực rỡ". Với chủ đề này, mỗi nhà là một vùng đất trên hành trình tìm kiếm ánh hào quang của riêng mình. Đây chính là thời điểm mà mỗi cá nhân học sinh có nhiều hơn cơ hội để tỏa sáng, để phát triển những thế mạnh riêng và tính độc đáo của mình.

Có lẽ chương trình Dạ hội tiếng Anh 2018 năm nay đã thực sự thành công khi trở thành một dấu ấn khó phai trong kí ức mỗi học sinh đang theo học tại trường Nguyễn Tất Thành. Với những ai đã từng học ở mái trường mến yêu này, chắc hẳn đã không còn xa lạ đối với từ “Engfes”. Đây là một chương trình tiếng Anh được mong chờ nhất trong mỗi năm học. Lí do là bởi mỗi mùa English Festival đi qua là một lần học sinh trong trường càng thêm gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn. Nhân dịp này, học sinh trường Nguyễn Tất Thành còn được thỏa sức sáng tạo, thể hiện tối đa tài năng, trí tuệ, đam mê của bản thân với mong muốn tạo dựng được độc đáo dấu ấn riêng cho "nhà" mình.

Ngay từ ngày khởi động đầu tiên, dường như sự sôi động, nhiệt huyết của các "nhà" đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí trong khuôn viên trường. Thay vì tiếng trò chuyện cuối mỗi buổi chiều của vài bạn học sinh thì giờ đây là tiếng nhạc vui nhộn của những tiết mục văn nghệ độc đáo, tiếng đồng thanh đọc cheer hòa cùng với tiếng vỗ tay theo từng nhịp đập... Ròng rã gần 2 tháng trời như thế. Vậy mà không hề thấy trên gương mặt các bạn học sinh là vẻ mệt mỏi, chán nản. Vẫn luôn là những gương mặt đáng yêu ấy, giờ điểm thêm là những nụ cười!

Với biết bao giọt mồ hôi và công sức bỏ ra, trong đêm Glorious, các bạn học sinh trường Nguyễn Tất Thành đã thực sự tỏa sáng!


CLB Âm nhạc M4U luôn được biết đến với những tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật.
CLB đã đến với chương trình lần này cùng với những tiết mục nhảy có 1-0-2,
được chuẩn bị kĩ lưỡng trong nhiều tháng liền


Nhà Asgard đã hâm nóng bầu không khí chương trình bằng tiết mục nhảy sôi động


Tạo hình ấn tượng của nhà Camp Half - Blood

Nhịp sống đêm hội sôi động còn được các nhà tạo nên bởi các ý tưởng cheer độc đáo, đưa khán giả và ban giám khảo đến với những vùng đất tràn ngập "ánh sáng rực rỡ". Và đây cũng chính là điểm nhấn của cả English Festival 2018...



Thế giới kỳ ảo của phép thuật, nơi có những loài thú huyền thoại và động vật biết nói - Nhà Narnia



Hòn đảo quê hương của thần biển Poseidon - Nhà Atlantis


Pháo đài Camelot - Cung điện huyền thoại của vua Arthur


Thiên đường rực rỡ của sắc màu và ánh sáng - Nhà Neverland


Nhà Berk - Nơi trú ngụ của những con rồng trong truyền thuyết


Asgardians - Những chiến binh mạnh mẽ của vùng đất trôi lơ lửng trong vũ trụ Asgard


 Dandiers - thiên thần nhà Wonderland - vùng đất của những điều kỳ thú


Camp Half-Blood - Trại huấn luyện và là mái nhà
của những người con của các vị thần trên đỉnh Olympus


OZ - Thế giới thần tiên kì ảo và rực rỡ

Kết thúc chương trình là màn DJ độc đáo. Được hòa mình vào đám đông, hò hét cuồng nhiệt không chỉ tên nhà mà còn là tên mái trường thân yêu cùng với tình cảm trong sáng tuyệt đẹp đọng lại trong câu nóiTôi yêu trường Nguyễn Tất Thành”.


Tất cả như hòa vào làm một trong tiết mục DJ


Cùng giơ cao trái tim dành cho trường Nguyễn Tất Thành

English Festival 2018 không đơn giản là một đêm dạ hội thông thường mà nó còn có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với các em khối 10 mới vào trường, việc được góp mặt hợp tác để tham gia cùng với các anh chị khối trên là một điều hết sức thú vị, mới mẻ. Khi được hỏi về những kỉ niệm trong thời gian qua, bạn Phạm Vũ Phương Thảo (10N3) chia sẻ với chúng tôi rằng: "Có lẽ là những buổi tập văn nghệ cùng nhà Asgard sẽ khiến em không bao giờ quên. Khoảng thời gian đó, các anh chị 11D2 thực sự khá vất vả do lớp em chưa cảm nhận được nhiệt của ngày dạ hội nên còn khá nhút nhát và có chút "đủng đỉnh". Nhưng sau đấy, những buổi tập cheer hô hào khàn giọng hay những buổi tập văn nghệ dù rất mệt đấy lại trở thành những khoảnh khắc vui nhất khiến em nhớ mãi trong năm học này. Điều em cảm thấy tự hào nhất có lẽ là Asgardians đã có một đêm hội tiếng Anh mĩ mãn, bủng nổ và cháy hết mình đúng như mong đợi."

Nhưng bên cạnh đó, đêm hội này lại chính là đêm hội tiếng Anh cuối cùng của anh chị khóa 2016-2019 nên không giấu nổi cảm xúc, bạn Nguyễn Quỳnh Anh (11D2) chia sẻ: "Mình rất hào hứng với Dạ hội tiếng Anh năm nay vì đây là năm cuối mình được tham gia chương trình này. Khi bốc thăm ghép nhà cùng với 10N3, mình khá vui vì chúng mình đã có dịp làm việc cùng các em nhưng cũng chỉ có ân tượng chút xíu chứ không nhiều. Thế nhưng sau những lần tiếp xúc qua buổi họp nhà, tập cheer và văn nghệ, mình thấy các em rất đáng yêu và gần gũi. Mặc dù có đôi lúc, 11D2 lẫn 10N3 làm mình hơi buồn vì một vài buổi tập chưa chăm lắm, nhưng cũng vì những trò đùa trêu trọc của các em mà không khí nhà Asgard lúc nào cũng sôi động và tràn ngập tiếng cười. Trong những lúc như thế, mình lại nhớ về mùa EngFes 2017 và cảm nhận được những cảm xúc của các anh chị 12D3 nhà Veela năm ngoái là sự nuối tiếc khi đêm dạ hội này kết thúc. Mình chỉ mong có nhiều thời gian hơn thế này nữa để cùng mọi người tiếp tục tập luyện thôi. Dù sao mình cũng cảm ơn ngôi trường Nguyễn Tất Thành đã tạo nên một mùa English Festival thực sự ý nghĩa cho các bạn học sinh. Và mình thật sự cảm ơn 11D2 & 10N3 đã cùng mình tạo nên những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ. Asgard vô địch!"

Vậy là đêm dạ hội đã kết thúc nhưng dư âm mà nó để lại chính là những kĩ niệm tuyệt vời dưới mái trường mang tên Bác. Đó là những buổi chiều tập luyện đến rã rời chân tay, hét nhau tập cheer đến khản cả tiếng, hay cùng làm biểu tượng và rồi tự hào về thành quả mình đã làm ra... Tất cả những điều đó đã mang đến với không chỉ các bạn học sinh mà còn là thầy cô một cảm xúc chung là “hạnh phúc”. Cảm ơn Dạ hội tiếng Anh 2018 vì đã mang đến cho tất cả học sinh trường Nguyễn Tất Thành một kỉ niệm đáng nhớ của những tháng năm học trò.


Từng phút giây bên nhau đều là khoảnh khắc đẹp để chúng tôi nhớ mãi về Dạ hội tiếng Anh 2018

Người viết: Đặng Khánh Uyên (11D5) - Tô Hải Vân (11D2)

Ảnh: Lê Hoàng Vĩnh Long (11D4) - Vũ Đình Ngọc Khuê (8A4)

- Nguyễn Cẩm Linh (7A4)