Victor Hugo đã từng nói: “Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ảnh phản chiếu của tương lai trên quá khứ”. Hiểu được điều này, đã từ lâu, ở trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Lịch sử luôn luôn được đề cao và trân trọng. Được tổ chức thường niên, việc những cuộc thi như “Em yêu lịch sử Việt Nam” luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn học sinh đã phần nào chứng minh cho điều này.

Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” năm 2016 hướng học sinh tìm hiểu về 3 vấn đề lớn: Phố phường Hà Nội, Lực lượng vũ trang Thủ đô và Chủ quyền biển đảo quê hương. Các câu hỏi xuyên suốt chủ đề cuộc thi đã giúp các em học sinh có được sự kết nối giữa những vấn đề chung mang tính quốc gia dân tộc với những cái cụ thể, gần gũi. Sau hai tuần phát động, BTC cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của các bạn học sinh trong trường với số lượng gần 1000 bài dự thi được gửi về từ cả cấp THCS và THPT. Mỗi bài dự thi đều thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của các em đối với các vấn đề lịch sử dân tộc. 


Cô giáo Lê Thu – Phó Trưởng BTC cuộc thi – vui mừng công bố kết quả

Nhiều bài dự thi có chất lượng tốt với hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, sáng tạo thực sự đã khiến BGK bất ngờ và cũng vô cùng khó khăn khi lựa chọn. Các tác phẩm được chọn phải hài hòa giữa nội dung và hình thức, đồng thời phải đảm bảo tính khoa học và chính xác. Qua hai vòng chấm độc lập, BGK đã lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải thưởng và gửi tham dự vòng thi cấp Quận Cầu Giấy.


Những tập thể và cá nhân xuất sắc lên nhận giải trong niềm vinh dự và tự hào


Minh Hưng (8A7) – đại diện khối THCS – báo cáo bài dự thi của nhóm mình trước toàn trường

Thay mặt các bạn học sinh toàn trường, chúng tôi xin chúc mừng các tập thể và cá nhân có bài dự thi xuất sắc và chúc các bạn tiếp tục gặt hái những giải thưởng lớn, đem vinh dự về cho mái trường mang tên Bác Hồ!

                        Bài: Phạm Minh Ngọc (11D6), Vũ Hương Ly (11D6)
Ảnh: Nguyễn Nguyên Ân