Nhân dịp Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, rất nhiều các hoạt động lí thú được tổ chức một cách chuyên nghiệp, thu hút được học sinh toàn trường tham gia.

Ở mỗi lớp, hầu như mỗi chúng tôi đều được cô giáo chủ nhiệm và cán sự lớp tín nhiệm giao cho một nhiệm vụ nào đó. Và đó là cơ hội để chúng tôi được thể hiện tinh thần trách nhiệm với tập thể, thể hiện tình yêu với lớp, với trường. Đây cũng là dịp để chúng tôi xích gần nhau hơn, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy cô trong tập thể yêu thương của mình. Chúng tôi cũng thấy tự tin hơn hẳn vì chẳng mấy khi được dịp thể hiện “tài lẻ”, “hoa tay” trời phú, khiến những người xung quanh phải xuýt xoa thán phục…

Chúng tôi đã được cháy hết mình trong mỗi giờ học bởi phong trào “Xổ số học tập”- đổi điểm 9, 10 lấy vé số - quá hấp dẫn. Chúng tôi cũng được cháy hết mình trong cuộc thi “Sưu tầm tài liệu về Bác Hồ” bởi vị cha già kính yêu của dân tộc vốn từ lâu đã trở thành một hình mẫu lí tưởng của mỗi chúng tôi- và không gì hạnh phúc và đam mê hơn là cả tập thể được cùng nhau viết về thần tượng của mình! Chúng tôi cũng đã cháy hết mình trong đêm “Hội diễn văn nghệ”, thực sự thăng hoa trong từng điệu múa lời ca để thể hiện tình yêu với mái trường và thầy cô của mình. Hào hứng biết bao nhiêu khi cả lớp cùng tham gia Hội trại, say sưa trang trí trại khắc ghi một dấu ấn đậm nét của tập thể lớp mình, hợp tác cùng nhau làm ra các loại đồ ăn thức uống hấp dẫn để tập tành “kinh doanh”, và động viên nhau “nếu không bán được thì để cả lớp cùng thưởng thức”. Và vui bất tận khi chúng tôi cùng nhau tham gia các trò chơi và thi đấu một số môn thể thao như kéo co, đi xe đạp chậm, thi đấu bóng bàn, cầu lông… Những cổ động viên cuồng nhiệt, những giây phút quên mình vì tập thể… là những dấu ấn đẹp đẽ có lẽ sẽ đi theo chúng tôi trong suốt cuộc đời. Và đặc biệt, tất cả chúng tôi, các thế hệ học sinh Nguyễn Tất Thành còn kết nối với nhau để tỏa sáng trong tiết mục nhảy Flashmob “Áo trắng em đến trường”… Ngày vui đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa, khiến chúng tôi thấy gắn bó với mái trường- với tổ ấm yêu thương của mình- hơn bao giờ hết!

Ngày thứ 2, 18-11-2013, trong tiết sinh hoạt dưới cờ, Nhà trường đã tổng kết lại toàn bộ các hoạt động trong dịp Lễ kỉ niệm bằng một cơn mưa giải thưởng. Chưa bao giờ chúng tôi được nhận nhiều phần thưởng đến thế! Đó chính là sự động viên, khích lệ kịp thời của các thầy cô với những thành quả mà chúng tôi đạt được, một lần nữa đã thắp lên niềm vui tràn ngập trên từng gương mặt học sinh.


Thầy giáo Phó Hiệu trưởng Đỗ Danh Bích tặng quà cho những thành viên tham gia tiết mục
nhảy Flashmob “Áo trắng em đến trường”


CLB Tổ chức sự kiện đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho dịp Lễ kỉ niệm


Món quà nhỏ thay lời cảm ơn với những cá nhân đã góp sức cho thành công
của Triển lãm tranh “Nơi cảm xúc thăng hoa”


Vinh danh các cá nhân và tập thể đạt giải trong các trò chơi và thi đấu thể thao


Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh trao phần thưởng cho các lớp đạt giải cao
trong cuộc thi “Sưu tầm tài liệu về Bác Hồ”


Niềm vui của các lớp đại giải cao trong đêm “Hội diễn Văn nghệ”

 

Cô giáo Hiệu trưởng và thầy giáo Phó Hiệu trưởng trao giấy khen và phần thưởng cho các lớp
đạt giải trong phần thi Hội trại


Cô Thu Anh trao giải cho học sinh trúng giải đặc biệt trong chương trình Xổ số học tập
bạn Hoài Nam lớp 10D3

Hầu hết các lớp đều có phần thưởng, rất nhiều cá nhân được vinh danh, niềm vui và niềm tự hào đã lan tỏa khắp sân trường. Một tuần học mới lại bắt đầu với rất nhiều hứng khởi…


Tú Uyên