Giải Nhất cuộc thi “Viết về thầy cô, mái trường mến yêu”


Em không muốn rời xa chiếc áo xanh

Khi gió mùa len qua từng con phố.

Chiếc áo xanh ủ ấm bàn tay nhỏ

Lúc lạnh trời và hạ đã đi xa.

Chiếc áo xanh trong hai thập kỉ qua

Đã gom về hàng ngàn tia nắng ấm,

Giữa mùa đông, mặt trời lên thật chậm

Thì sân trường vẫn không thể lạnh đâu.

Chiếc áo xanh ôm kỉ niệm muôn màu

Kết nhịp cầu, nối tháng năm thương nhớ.

Những thế hệ dù thời gian cách trở,

Màu áo xanh vẫn đưa lối trở về.

Chiếc áo xanh nuôi ngọn lửa đam mê,

Để tương lai cùng cháy lên thật lớn

Giữa trời đông không một làn mây gợn

Cùng xây thành niềm nhiệt huyết khó phai.

Chiếc áo xanh chinh phục chặng đường dài

Để bây giờ đã tròn hai mươi tuổi.

Nguyễn Tất Thành trải qua bao thay đổi

Vẫn một điều không đổi – chiếc áo xanh.

Thơ: Chu Ngọc Thùy Linh (11D4)

Ảnh: CLB Phóng viên (YRC)