Sáng tác thơ

Em làm nhà thơ

Sản phẩm học tập “Tập làm thơ lục bát” của học sinh lớp 6A6 (năm học 2021-2022)

Thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!
Nếp nhăn trên trán, cả đời vì con.
À ơi... từng giấc ngủ ngon 
Bàn tay mẹ ấp ôm con tháng ngày

Tập thơ: Tâm sự nghề giáo
NTT

Có bao giờ như lúc này không?

Vịnh Nha Trang - cá heo bơi về trong mênh mông sóng nước

Không khí trong lành hiếm khi nào có được

Ô nhiễm tiếng ồn dường như cũng trôi xa

Có bao giờ như lúc này không?

Tập thơ: Thân gửi những người hùng vĩ đại nhất của lòng con
NTT

Ở căn cứ xa xôi

Nơi rừng sâu tĩnh mịch

Tiếng mưa rơi rả rích

Đt Quảng Trị - Hàm Nghi

Vitamin mùa dịch
NTT
Chưa bao giờ điều đó lại xảy ra

Và con người bàng hoàng hoảng sợ

Sợ Covid như sợ người huỷ diệt

Diệt sự sống và diệt cả niềm tin.
Tập thơ: Những người hùng thầm lặng
NTT

Dịch bệnh vội ập đến

Trong nỗi sợ hoang mang

Áo trắng đã sẵn sàng

Nhân dân đừng lo nhé!

                                               

Những con người nhỏ bé

Phải gác lại gia đình   

Xông pha đi dập dịch

Hẹn sớm quay trở về.

Mẹ và mùa đông
NTT
Mẹ ơi! Đông đã đến
Trên những con đường xa
Và men theo các ngõ
Trượt xuống trước hiên nhà.

Mẹ ơi! Mùa đông đến!
Cây khoác một màu nâu
Lá xanh bay đi hết
Chỉ còn những cánh tay.
Việt Nam sau hai mươi năm
NTT

Trên bầu trời những đám mây đen kịt

Bụi mịt mù lan tỏa khắp nơi nơi

Những tia sét từ trên trời giáng xuống

Trong cơn giông mưa lũ giăng trắng trời

Trái Đất thân thương của em
NTT

Một sớm mai thức dậy

Giống như bao nhiêu ngày

Nắng xuyên qua ô cửa

Chói chang và gắt gay