Đọc tiêu đề, có thể bạn nghĩ đến một kỉ niệm đẹp tuổi học trò, nhưng tôi muốn nói về một buổi họp phụ huynh của lớp 8A4 (năm học 2019-2020) - một buổi đến trường với nhiều cảm xúc...

Hôm đó, như thường lệ, tôi đến họp sớm, mong đợi phần thông báo kết quả học tập và rèn luyện, mong được nghe cô nói trực tiếp về những thành tích và những tiến bộ của con gái. Tôi cũng biết sẽ có những bạn có kết quả không tốt, khiến bố mẹ thất vọng,... Thường là sau đó, sẽ có những lời nhắc nhở thậm chí là quát mắng Con đã làm bố/mẹ phải xấu hổ; Bố mẹ đã quá vất vả để con được đi học trường tốt, mà sao con không cố gắng”,... Nhưng có lẽ, điều khiến tôi xúc động và nhớ mãi là một buổi họp không như thường lệ, không như tôi vẫn thường thấy...

Ngay từ khi bước vào lớp, bảng trang trí có thêm “slogan” rất đáng yêu “Bố mẹ ơi, chúng con chờ đợi một cái tết ấm no, hạnh phúc”. Tôi hiểu các con muốn nhắn gửi thông điệp “Nếu có con được điểm kém thì cũng đừng mắng con cả tết nhé". Hai bên tường là hai bảng tổng kết, ghi lại những kết quả các con đạt được trong năm 2019 và ước mơ của 10 năm tới. “Con đã ăn nhiều mà không tăng cân” hoặc “10 năm sau á, yêu đương gì, nhà bao việc” là những nội dung hài hước bên cạnh những nội dung thật sự nghiêm túc như “Con đã được vào đội tuyển cờ tướng” hoặc "Con mong ước trở thành thầy giáo dạy toán cấp II". Thú vị hơn là các phiếu không có tên nên chúng tôi sẽ nhận diện phiếu của con mình dựa vào nét chữ hoặc những nội dung phiếu. Có phụ huynh chỉ cần nhìn thấy chữ “bóng rổ” là biết ngay con mình. Nhưng cũng có những phụ huynh loanh quanh mãi vẫn không tìm thấy phiếu của con, họ không nhớ nét chữ và cũng không biết con đã có thành tích hay mơ ước gì!


Bảng trang trí cho buổi họp phụ huynh


Biển tên được các con chuẩn bị chu đáo

Đặc biệt, điều làm tôi xúc động nhất là khi tôi đến chỗ ngồi của các con, các biển tên đáng yêu kiểu như đại tá M” hoặc “giám đốc A” hoặc những câu nhắn gửi “I love you, mom, mẹ đừng mắng con nhé" được đặt ngay ngắn cùng giấy và phong bì được chuẩn bị sẵn để các bố mẹ có thể nhắn gửi cảm xúc cho con ngay tại buổi họp. Cô giáo chủ nhiệm nói: Nếu bố mẹ vui vì kết quả con thu được, hãy viết lời động viên, khen ngợi. Nếu muốn nhắc nhở hoặc bực mình với những điều con chưa đạt được, hãy cứ viết vào thư ngay tại lớp, để khi về nhà đủ bình tĩnh và tiếp tục nói lời yêu thương”. Chúng tôi đã lặng người đi khi ngồi trước trang giấy, cần phải viết thứ gì để con hiểu thứ quan trọng hơn cả kết quả là tình yêu thương của bố mẹ. Tôi đã thấy có ông bố viết cho con gái kín 2 trang giấy, nhưng cũng có mẹ thậm chí không thể viết một dòng vì chưa bao giờ viết thư cho con... Lá thư của chúng tôi sau đó được gửi lại cô giáo chủ nhiệm và tôi được biết, hôm sau, vào trước giờ nghỉ trưa, cô đã đọc cho các con...


Phong bì và thư chuẩn bị sẵn để bố mẹ nhắn gửi cho con

Cuối cùng, chúng tôi được tham gia vào hoạt động làm quen với nhau và cùng làm việc nhóm giải quyết một vấn đề cụ thể như “giúp con ở tuổi dậy thì” hay “dạy con quản lý thời gian”,... Bảng kết quả làm việc của mỗi nhóm viết trên giấy khổ A0 cũng được cô giáo giữ lại để gửi lại các con. Tôi hiểu, đó là một cách làm khác để nhắc nhở “Con phải...” nhưng thật sự thuyết phục, thật sự nhân văn, và vẫn thể hiện được tình yêu thương.


Phiếu kết quả làm việc của các nhóm phụ huynh

Cảm nhận của tôi là, bất cứ việc gì làm bằng trái tim cũng đem lại những thứ hơn cả kết quả tốt... Tôi muốn nói lời cảm ơn cô giáo chủ nhiệm Phương Thảo và các con đã tổ chức một buổi “đến trường” của các bố mẹ thật hạnh phúc và nhiều suy ngẫm về cách yêu thương, cách cùng con lớn lên, cùng con học tập, cùng con vượt qua những khó khăn.

Bài viết: Lê Thị Vân Anh (Phụ huynh học sinh lớp 8A4)