Trong ngày 1/8, tại phòng truyền thống của trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, giáo viên và học sinh của mái trường mang tên Bác rất vui mừng được đón tiếp đoàn giáo viên, học sinh trường Trung học Miyazaki Omiya (Nhật Bản) đến thăm. Và cũng tại căn phòng ấy, ngày 3/8 hôm nay lại có một bầu không khí lạ kì. Đó chính là sự tiếc nuối của học sinh cũng như giáo viên hai trường khi phải tạm chia tay nhau để học sinh Nhật Bản trở về với xứ sở hoa anh đào.

Chuyến đi nào cũng đều để lại cho ta những hồi ức đáng nhớ. Bất kể bạn đi đâu và làm gì cũng sẽ đều trở thành những kỉ niệm khó quên. Chuyến tới thăm Việt Nam lần này của đoàn học sinh trường Trung học Miyazaki Omiya (Nhật Bản) cũng vậy. Chắc hẳn các bạn học sinh đến từ đất nước mặt trời mọc sẽ không bao giờ quên những phút giây được vui vẻ bên các bạn học sinh Việt Nam khi được cùng nhau giao lưu, có được nhiều trải nghiệm và khám phá những điều mới lạ của một đất nước có nền văn hóa đa dạng sắc màu như Việt Nam qua chuyến thăm tới làng cốm Mễ Trì, làng gốm Bát Tràng, thăm quan nhà máy nước, bảo tàng dân tộc học,…


Kỉ niệm sẽ trở nên rất đẹp nếu con người biết trân trọng nó. Thật sự tôi đã thấy điều đó khi chứng kiến những khoảnh khắc của các bạn học sinh hai nước chia sẻ về nhau trong buổi liên hoan chia tay lần này.



Viết cho nhau dòng cảm xúc cuối cùng…



Đại diện giáo viên hai trường trao giấy chứng nhận cho học sinh


Món quà kỉ niệm mà Ban Giám hiệu trường Nguyễn Tất Thành
muốn dành tặng cho giáo viên đại diện trường Nhật Bản


Dòng cảm xúc đang hòa với món quà tinh thần đáng quý này!


Để rồi ta có những cái ôm thật chặt…

Thế mới thấy, chỉ cần ta dành cho nhau tình cảm trân thành thì dù có cách xa đến đâu, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt. Tình bạn của học sinh trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành và trường Trung học Miyazaki Omiya chính là như vậy. Mong rằng trong tương lai, sự gắn kết này sẽ còn mãi và phát triển dài lâu.


Luôn nhớ về chúng tớ nhé!


Với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi!

Bài viết: Tô Hải Vân (12D2)

Ảnh: Vũ Đinh Ngọc Khuê (9A4)