Vào chiều ngày 30/3, trận Bán kết bóng rổ giữa liên quân 11D3-D4 và 10A2-D3-D4 giành tấm vé vào chung kết đã khiến cho sân trường Nguyễn Tất Thành nóng hơn bao giờ hết. Có thể nói, đây là hai đội được đánh giá rất cao cả về năng lực và tinh thần đồng đội, vì vậy, trận đấu đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt vời.

Ở trận đấu này, với sự tình cờ, màu áo của hai đội rất giống nhau nên trọng tài đã nhắc nhở các cầu thủ phải thật cẩn thận để nhận diện đồng đội của mình. Cả hai liên quân đều ra sân với trang phục màu xanh lam, nhưng trang phục của liên quân 11D3-D4 khác ở quần có sọc trắng. Có thể nói đây là một trong những khó khăn đối với các cầu thủ.

Ngay từ những phút đầu, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và hai đội tranh chấp bóng rất quyết liệt. Tuy nhiên, có lẽ liên quân 10A2-D3-D4 có chút không cẩn trọng nên ngay khi mới bắt đầu, 11D3-D4 đã tìm thấy kẽ hở và ghi điểm số đầu tiên.


Liên quân 10A2-D3-D4 rất quyết tâm và cố gắng phòng thủ

Bị dẫn trước, 10A2-D3-D4 luôn tìm những cơ hội để san bằng tỉ số. Và không lâu sau đó, cầu thủ số 13 – cầu thủ nữ duy nhất trong trận đấu đã xuất sắc ghi điểm đầu tiên cho đội của mình.



Pha bóng đẹp của liên quân khối 10


Liên quân khối 11 phòng thủ rất chặt chẽ

Trong hiệp 1, hai đội theo nhau với tỉ số rất sát sao, quyết không để cho đội kia dẫn trước. Tuy nhiên, liên quân khối 10 đã may mắn hơn khi kết thúc hiệp 1 với tỉ số 13 – 10. Có thể nói, kết quả như vậy nhờ vào cú ném 3 điểm xuất sắc của cầu thủ số 23 Hoàn Nhí.



Bình tĩnh xử lí từng pha bóng


Đột phá tìm cơ hội tấn công

Sang đến hiệp 2, trận đấu không hề giảm nhiệt mà ngày càng nóng hơn khi liên quân khối 11 quyết tâm vươn lên dẫn trước. Có lẽ bởi sự quyết tâm ghi điểm nên cả hai đội liên tiếp mắc lỗi và ném phạt. Ném phạt chính là cơ hội để ghi điểm, tuy nhiên, các cầu thủ lại để lỡ mất và không tận dụng hết các cơ hội này. Vì vậy nửa sau hiệp hai tỉ số là 16-15 nghiêng về liên quân khối 10.

Ở những phút cuối của hiệp 2, liên quân khối 11 liên tục dâng cao đội hình tấn công. Từ đó, các cầu thủ khối 11 đã tìm thấy cơ hội ghi điểm vươn lên 17-16.


Liên quân khối 11 đột phá vươn lên dẫn trước nâng tỉ số lên 17-16

Trong khoảng 1 phút cuối, liên quân khối 10 đã mất bình tĩnh liên tục mắc lỗi. Vì vậy, liên quân khối 11 nhận được 9 quả ném phạt. Tuy nhiên, do áp lực tâm lí nên cả 9 quả ném phạt đều không trúng.


May mắn đã không mỉm cười với cú ném phạt của liên quân khối 11

Như vậy, tỉ số 17-16 được giữ nguyên tới cuối trận và liên quân khối 11 đã giành được tấm vé bước vào trận chung kết trong sự tiếc nuối của liên quân khối 10. Kết thúc với tỉ số chỉ cách nhau 1 điểm, may mắn đã mỉm cười với 11D3-D4. Tuy dừng chân ở bán kết nhưng qua các trận đấu, liên quân 10A2-D3-D4 đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và rèn luyện bản thân mình nhiều hơn. Hi vọng rằng, các bạn sẽ mãi giữ ngọn lửa đam mê với bộ môn bóng rổ và chúc liên quân 11D3-D4 sẽ chơi hết mình trong trận chung kết sắp tới.

Bài viết: Nguyễn An Chinh (10D4)

Ảnh: Lê Khánh Vi (10D4)