Hôm nay ngày 16/11/2013, thầy trò trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 15 năm thành lập. Về phía Bộ Giáo dục và  Đào tạo, nhà trường hân hạnh đón tiếp TS Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có các ông bà lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Sở. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy có ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng phòng cùng các đồng chí lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn. Về phía trường Đại học Sư phạm Hà Nội có PGS. TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy; PGS. TS Nguyễn Văn Trào Phó Hiệu trưởng; PGS. TS Nguyễn Việt Hùng Phó Hiệu trương; Ths Nguyễn Văn Vận Chủ tích Công Đoàn; GS. TS Nguyễn Viết Thịnh nguyên Hiệu trưởng và các thầy cô là Chủ nhiệm các khoa, các phòng ban trực thuộc. Về phía Quận Cầu Giấy có ông Phương Kiếm Quốc Phó Bị thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy, bà Bùi Thị Vân Anh Phó Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy. Ngoài ra, đến dự lễ mít tinh còn có sự hiện diện của các cấp lãnh đạo phường Dịch Vọng Hậu, đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể cựu giáo viên và giáo viên nhà trường, cùng đông đảo học sinh Nguyễn Tất Thành. Buổi lễ để lại ấn tượng tốt đẹp và dư âm bâng khuâng khó tả cho tất cả những ai có mặt.

15 năm lịch sử - mốc son của nhà trường đã đến – lễ mít tinh là sự kiện tâm điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nội dung phong phú, tình cảm chân thành, thái độ trân trọng và chuyên nghiệp trong tổ chức, trường Nguyễn Tất Thành đã thể hiện nét đẹp phong cách riêng của mình.


Tiết mục văn nghệ chào mừng

Khuôn viên trường Nguyễn Tất Thành hôm nay rực rỡ sắc màu, màu của hoa, của cờ, của khánh tiết... Nữ sinh khối Trung học trong tà áo dài trắng thướt tha, duyên dáng, nam sinh với bộ đồng phục. Tất cả làm nên một bức tranh đẹp lung linh, rạng ngời.

Ánh lên trong đôi mắt giáo viên Nguyễn Tất Thành là niềm vinh dự và trong cụ cười của các em học sinh Nguyễn Tất Thành là sự hân hoan và tự hào khôn xiết. Ta đọc được trên khuôn mặt những “đứa con” khi trở về trường xưa những xốn xang, rạo rực và cái nhìn trìu mến, tin tưởng của các bậc phụ huynh, cũng như quý đại biểu.

Mở đầu chương trình là dàn hợp xướng với 4 trường đoạn được dàn dựng công phu, hoành tráng. Ta lần lượt đắm chìm, thăng hoa trong từng giai điệu ngọt ngào, lắng sâu về Bác Hồ và Người giáo viên nhân dân với tiếng ca lời hát của thầy trò học sinh Nguyễn Tất Thành.

Sau phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu là nghi thức chào cờ và Lễ dâng hoa lên Bác kính yêu vô cùng thiêng liêng và xúc động.


Lễ dâng hoa lên Bác

Tiếp đến, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh tổng kết lại chặng đường xây dựng và phát triển 15 năm của nhà trường bằng một diễn văn ngắn gọn và lắng đọng. Những dấu mốc đáng nhớ ấy đã được tái hiện thông qua những hình ảnh vô cùng sinh động. Từ hình ảnh thầy Vương Dương Minh người Hiệu trưởng đầu tiên đặt nền móng nhà trường đến các thế hệ giáo viên và học sinh Nguyễn Tất Thành đã dạy và học dưới mái trường mang tên Bác tất cả đều được vinh danh. Đây là một cách làm sáng tạo, thể hiện tính năng động và tư duy hiện đại của nhà trường trong tổ chức sự kiện.


Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh phát biểu


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển tặng Bằng khen cho những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1998 - 2013

Có được ngôi trường như hôm nay, giáo viên và học sinh Nguyễn Tất Thành không bao giờ quên ơn những người đi tiên phong, gây dựng nhà trường. Với tất cả sự quý trọng và tin yêu, nhà trường có những bó hoa tươi thắm kính tặng thầy Vương Dương Minh – Nguyên Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng qua các thế hệ để tri ân các thầy đã cống hiến xây dựng nhà trường trong suốt thời gian qua.


PGS. TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội phát biểu

Các thầy cô giáo đã từng công tác ở Nguyễn Tất Thành, hôm nay cũng rất vui mừng được gặp lại đồng nghiệp. Tíu tít nhất là khu vực cựu học sinh, các em về thăm trường, gặp lại thầy cô bạn bè trong tâm trạng nô nức.

Khen thưởng và tôn vinh 21 cán bộ, công nhân viên và giáo viên có nhiều thành tích đóng góp cho sự lớn mạnh của nhà trường là một nội dung ấn tượng của Lễ mít tinh.


Vinh danh 21 cán bộ, công nhân viên và giáo viên

Thay mặt các thế hệ học sinh, em Nguyễn Công Việt Hưng (khóa 2010 – 2013) - Thủ khoa Khối A trường Đại học Sư phạm bày tỏ tấm lòng tri ân với thầy cô giáo. Bài phát biểu ngắn gọn mà ấm áp thể hiện sự biết ơn, niềm tự hào của các em với mái trường mà các em đã gắn bó suốt bao năm.


Cựu học sinh Nguyễn Công Việt Hưng bày tỏ lòng tri ân

Tặng hoa 17 cán bộ, công nhân viên và giáo viên đã gắn bó và cống hiến suốt 15 năm với mái trường Nguyễn Tất Thành là một nội dung thật sự cảm động. Lễ mít tinh là dịp Ban giám hiệu nhà trường được bày tỏ ân tình với các thầy cô. Giây phút rưng rưng, khoảnh khắc ấm nồng lan tỏa khắp cả sân khấu buổi Lễ.


Gương mặt những giáo viên đã gắn bó với trường suốt 15 năm qua

Học sinh và Ban đại diện phụ huynh nhà trường lên tặng hoa chúc mừng nguyên Hiệu trưởng PGS. TS, Nhà giáo ưu tú Vương Dương Minh, người truyền lửa và Hiệu trưởng đương nhiệm - Ths Nguyễn Thị Thu Anh, người  giữ lửa là hình ảnh tuyệt đẹp cuối cùng kết thúc buổi Lễ.


Ban phụ huynh tặng hoa thầy giáo Vương Dương Minh –
Nguyên Hiệu trưởng nhà trường


Cô Hiệu trưởng nhận bó hoa tươi thắm từ đại diện học sinh

Có được một Lễ mít tinh ngập tràn niềm vui và thành công như vậy là nhờ sự chuẩn bị kĩ càng và nhất tâm, đồng lòng của toàn thể thầy trò, nhà trường Nguyễn Tất Thành. Dường như ai cũng tâm niệm câu nói của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh trong cuộc họp trước giờ G buổi Lễ: “Mỗi thầy cô đều là Trưởng ban tổ chức”. Câu nói giản dị thôi nhưng đã gửi trọn niềm tin của cô giáo Hiệu trưởng vào khả năng linh hoạt và tận tình vì công việc chung của tất cả mọi người. Và hôm nay, sức mạnh của tinh thần đoàn kết ấy đã phát huy cao độ.   

Buổi Lễ mít tinh không nặng nề ở con số và dài dòng kể lể thành tích. Để lại trong kí ức của mọi người là những hình ảnh thân thương của Bác Hồ, là nét tươi vui của học trò Nguyễn Tất Thành, là sự gần gũi, ấm áp của tình thầy trò nhà trường. Lễ mít tinh kỷ niệm sinh nhật tuổi 15 thực sự là một Lễ tri ân chân thành. Ở đó, thầy cũ, trò xưa đều tìm thấy bóng dáng mình. Đồng thời buổi lễ cũng thắp lên tình yêu và niềm tin trong những giáo viên và học sinh đang làm việc và học tập hôm nay.

Tác giả: Cô giáo Lê Thị Cẩm Tú
Ảnh: Cô giáo Đinh Lưu Hoàng Thái