Trở lại nơi ta đã từng đi qua

Không gian xưa bỗng dưng xa lạ quá

Vẫn phố cũ bình yên trong nắng hạ

Sao hàng cây xao xác lá đơn côi

 

Người từng quen giờ bỗng thấy xa xôi

Có lẽ nào dòng đời trôi nhanh quá

Bụi thời gian xóa nhòa đi tất cả

Chẳng còn lại gì như ta đã hình dung

 

Có nỗi buồn phải đi đến tận cùng

Mới nhận ra ai rồi cũng khác

Da diết nhớ thương rồi cũng dần phai nhạt

Dấu yêu xưa giờ tan tác về đâu

 

Người mới quen – bắt đầu lại từ đầu

Gặp gỡ hẹn hò – biết đâu thành tri kỉ

Cứ sống an nhiên, đừng bận tâm suy nghĩ

Cuộc sống muôn màu, rồi ai cũng khác đi

 

Bài: Cô giáo Phạm Thu Hương (Tiếng Anh)

Ảnh: Vũ Hoàng